
Tư vấn giúp mình! Nên chọn loại xe tay ga nào thì phù hợp???
Mình là nữ, 22 tuổi, đang là sinh viên, dáng người vừa phải, chiều cao 1m64 :D đây là một số thông tin về ngoại hình để mọi người được biết và giúp mình chọn được xe sao cho phù hợp.
Mình rất ưa chuộng về hình thức, nhưng trên thị trường nhiều loại xe, hơn nữa mình là con gái nên ít thông thạo về xe cộ. Thật khó để chọn được xe phù hợp. Vì thế mong mọi người giúp đỡ, và tiện thể cho mình biết giá xe đó tại thời điểm hiện tại nha! Nhưng phải là xe tay ga và trong khoảng giá 50 triệu. Cảm ơn mọi người nhìu nhìu....!

Thank bạn nhìu nha! Có lẽ mình sẽ chọn Lead

Giá 50tr đổ xuống thì sẽ có các dòng xe hợp với nữ giới như : Lead, Attila, Nozza, Bella, Fly, và Zip !
Bạn còn trẻ 22t, và đang là sinh viên lên mình nghĩ bạn đi xe Bella hoặc Zip khá hợp, vì xe của Piaggio đc ưa dùng hơn vì kiểu dáng, độ bền cũng tương đối.
Đây là xe Bella với giá thành 32tr :
Dòng xe này bây giờ cũng khá nhiều người đi vì dáng ko khác gì Vespa LX, mình chưa đc trải nghiệm dòng xe này lên cũng ko biết mức độ tiêu hoa nhiên liệu thực tế của xe như nào và động cơ vận hành có êm hay ko !
Hoặc bạn có thể lựa chọn xe Attila, nhưng hãng SYM là hãng ko bền, theo ý kiến cá nhân, xe của SYM ăn về kiểu dáng lên người dân mới mua chứ động cơ đi lão hóa rất nhanh, bảo hành cho xe SYM khá đắt về giá thành.
Nozza, là xe của Yahama với giá 32-34tr hiện nay, xe này cũng đc ưa dùng vì dáng nhỏ, thanh thoát, máy cũng khá êm, khá tốn xăng 3,5lkm, ngầm thấp, Nozza chỉ hợp vs những người nào có chiều cao 1m5 thì đi sẽ hợp, mình đã đc đi thử Nozza và cảm thấy rằng động cơ đi khá êm từ 20km, vít ga lên 40km động cơ rung, tay lắc mạnh máy kêu !
Lead, là dòng xe thịnh hành nhất hiện nay, với giá 34-35tr, Lead có kiểu dáng hợp vs nữ giới, và có cốp rộng, chỗ để chân thoải mái, ngầm hơi thấp, đi tiết kiệm xăng 3l100km, xe vận hành tốt và đi rất êm ái, đc Honda trang bị nhiều công nghệ lên Lead cũng là 1 xe tay ga khá bền !
Đó là những đánh giá của mình, bạn tham khảo nhé !

huhu.............
không ai giúp mình chứ................huhu...............