
Tư vấn mua xe uoat ?
Mình đang cần mua hộ cơ quan 1 xe Uoat cũ , có bác nào biết ở đâu bán hoặc thanh lý không giúp e với ah... Em đang cần mua gấp , mà khó tìm quá.. thanks các bác trước~~~

Em từng suýt ...lên tủ ngồi vì một con UAZ 469 đeo biển Công An Tuyên Quang. Bữa đó đi làm bằng xe máy (chưa có 4B), thấy nó đi ngược chiều, may là không nhanh lắm nhưng cứ hướng sang đường mình chạy tới. Em tá hỏa lánh sang trái, vừa qua khỏi thì nó lao xuống rãnh thoát nước dọc đường, cứ thế nó nhảy tưng tưng một chân trên một chân dưới và chỉ tẹo nữa húc vào một gốc cây to, quá may là xe không đổ. Tiếp mấy mét nữa thì vấp vào một cái cống qua mương rẽ vào một nhà, thế là cả cái xe bốc lên khỏi mặt đất, văng ngang ra đường, đầu xe hướng vào phía mương nó vừa chạy và nằm im ít phút. Em sởn hết gai ốc, quay lại nghĩ bụng chắc phải đưa vài người đi viện. Thế mà gần đến nơi, nhìn trong xe toàn sắc phục cảnh sát, chú lái xe mặt thất thần, em hỏi "Có ai sao không?" thấy chú ấy lắc đầu, đề nổ rồi tạt vào lề đường, tí tẹo sau thì chạy tiếp. Thế mới biết khung gầm con này khỏe kinh khủng. Em nghĩ chắc chú này ngủ gật.

U oát chất ở cái vỏ phong trần khoẻ khoắn, đóng lại vỏ ở cơ khí Đà Nẵng theo dáng Land, trước khoảng 70 triệu, nhưng trông Lan chẳng ra Lan mà điệp cũng chẳng ra điệp. Mà muốn vỏ đẹp các bác mua luôn Lan cũ mà sài.
U oát chất ở cái máy đơn giản mà vẫn lồng lộn được ở các cung đường Off hiểm nhất, máy xã hội chủ nghĩa loại này nôm na giống máy Zeep vậy, dễ sửa dù chỉ ở mức có thể dùng đi tạm qua khu hẻo lánh, đến nơi ĐẠI TU :D, các bác thay máy nhật với máy dầu xem, vào vùng khỉ ho cò gáy mà hỏng thì chờ cứu hộ vào kéo ra nhé. Mà đã thích máy xịn, điều hoà thì các bác kiếm luôn con SUV là chạy, vừa đồng bộ, vừa tít vừa mát, chạy oát làm gì cho nóng nực.
Là em nghĩ vậy thôi, chứ em không có Oát đâu :D