
Tự ý hủy hợp đồng mega vnn của vnpt ?
Hôm nay mình xem thời sự thấy bọn vnpt nó khởi kiện mấy bác dân tộc trên lào cai( hay gì đấy mình không nhớ lắm) vì không trả cước điện thoại cố định.
Khoảng 2 năm về trước, mình có đăng kí một gói megavnn dịch vụ internet trả theo dung lượng (Chỉ để lướt web mà ). Mình rất ức chế vì thái độ phục vụ của họ(cụ thể là vnpt Hà Đông -Hà Nội) . Đã đóng tiền cho nó rùi nó hẹn ngày đến lắp đặt mà trễ hẹn khoảng gần 1 tháng rất vô trách nhiệm. Mình phải thúc giục nó mới đến lắp đặt cho. Lắp đặt rùi thì mạng rất cùi bắp. Tiền cước mỗi tháng thì chênh lệch so với sự tính toán của mình nhiều( Mình biết mình dùng bao nhiêu Mb vì xem được trên trang web của nó). Thế là dùng khoảng 3 tháng gì đấy mình chuyển qua mạng khác. Cái tháng cuối mình không đóng tiền(khoảng hơn 100k gì đấy) cũng chẳng trả model. Có người gọi điện đến mình bảo là mình chuyển nhà rùi không dùng nữa( vì thấy bọn bạn nó cũng hay làm thế).Khoảng 2 tháng sau đó thì không có động tĩnh gì nữa. Giờ thấy ghê ghê cái hợp đồng thì tìm lại không được ( vì ngày đấy suy nghĩ đơn giản quá)
Bạn nào hiểu rõ về cái loại hợp đồng này. Cho mình hỏi liệu vụ này có nghiêm trọng tới mức sau này mình bị kiện không? Nếu có thì giờ mình phải xử lý ra sao? cảm ơn các bạn trước nhé!!!

Tui sợ là sợ cái hợp đồng nó bắt đền bù ấy chứ! Còn cước phí thì mình cũng chẳng phải nghĩ làm gì:((

gớm nhêyr, tui cũng bùng thử :))

cái 100 bạc của ông bố nó cũng chả muốn khởi kiện .
kiện ông được 100 nó cũng chết non . bét nhất là phải 500 trở lên
cứ yên tâm đi .

Hồi trước, nhà thằng bạn em cho 1 cty làm về thương mại điện tử và chuyển phát nhanh thuê. Chả hiểu thằng ký hợp đồng thuê nhà nó ngon ngọt kiểu gì mà ông già thằng bạn em vác hộ khẩu nhà mình lên bưu điện đăng ký thuê bao cho chúng nó hẳn 2 đường điện thoại và 1 đường truyền Internet loại Public hẳn hoi. 2 năm đầu bọn cty kia làm ăn ngon lành nên thanh toán cước phí đầy đủ lắm, sang năm thứ 3 chúng nó phá sản vì lý do nào đấy, chúng nó dọn đi mất tăm mất tích. Cuối tháng, 2 nhân viên trẻ đẹp, xinh tươi của 2 cty rất nổi tiếng là ĐIỆN LỰC và BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG vác 2 cái bill thanh toán đến thằng bạn em. Hóa đơn tiền điện: 8,5 triệu. Hóa đơn Viễn thông, bao gồm cước phí điện thoại đường dài trong nước và ngoài nước + với tiền Net là khoảng 17 triệu VND. Tình ngay lý gian, hợp đồng rành rành, ông già thằng bạn mới nghĩ: Bây giờ Điện thì nó độc quyền toàn quốc, mình không thanh toán tiền điện, nó mà cắt điện thì chết, thôi đành ngậm đắng nuốt cay đóng tiền điện. Đến phần em Bưu Chính Viễn Thông, ông già nó lại nghĩ: Mình bùng nó thì cùng lắm nó cắt điện thoại nhà mình, mình chuyển sang dùng Viettel, không thì bây giờ có cả điẹn thoại điện lực. Nghĩ thế, ông già nó chày bửa không đóng nữa. Em nhân viên Bưu điện xinh tươi, vui vẻ cười: Vâng, chào bác, cháu về phản ánh lên cấp trên. Thế là 10 hôm sau điện thoại nhà bác ý bị khóa mất 1 chiều, tức là chỉ nghe mà không gọi đc. 1 tháng sau thì điện thoại nhà bác ý thì bị khóa hoàn toàn, không nghe không gọi đc. Bác ý bảo: Mày khóa thì bố mày éo cần, bố chuyển sang nhà cung cấp khác. Bác ý nắp ngay 1 đường cả điện thoại và Net của Viettel. 1 tháng sau có giấy từ công an phường yêu cầu bác ý phải thanh toán cước phí cho Tổng Công Ty Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam. Không cùn đc với công an, ông già thằng bạn em lại phải cắn răng bỏ gần 20tr ra thanh toán đấy bác ạ. Có thể dưới 1 triệu thì họ ko làm to.