
Vì sao bạn nghèo???
Mình đọc được trên mạng có một mẩu chuyện khá thú vị như sau:
"Tôi có hai người cha, một giàu và một nghèo. Một người có học vấn và trí thông minh rất cao; ông ta có bằng Tiến sỹ và hoàn thành bốn năm cao học chỉ mất chưa tới hai năm. Thế rồi ông ta đi tới đại học Stanford, đại học Chicago, và đại học Northwestern để tiếp tục học cao hơn. Người cha kia chưa tốt nghiệp lớp tám.
Cả hai người cha đều thành công trong sự nghiệp của họ, làm việc cật lực suốt đời. Song đó là một cuộc đấu tranh về tài chính suốt cả cuộc đời họ. Người cha kia trở thành một trong những người giàu nhất ở Hawaii. Người bỏ ra mười triệu dollar cho gia đình, làm từ thiện và cho nhà thờ. Người kia chìm sâu trong nợ nần.”
Tại sao người cha nghèo học hành thành đạt mà cuối cùng lại chìm sâu trong nợ nần???


Thông tin hay, mình sẽ cố bố trí time xem sao

Mình thấy tất cả cũng chỉ là những kiến thức lý thuyết, ngày 14/4 Money Mentorz có chương trình hôi thảo tài chính cho gia đình & trẻ em từ 7-18 tuổi. Các bạn nên sắp xếp thời gian tham dự. Đó là buổi chia sẻ những kinh nghiệm về tài chính, ngân hàng, các cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, đầu tư có hiệu quả, những bài học dạy hình thành tư duy triệu phú từ bé thiết thực và thực tế nhất. Mọi thông tin chi tiết các bạn có thể tham khảo link sau nhé: http://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%8Dc-l%C3%A0m-gi%C3%A0u-Money-Mentorz/542330872444078

Nói chung do nhiều yếu tố cộng lại, không tiền + chi tiêu hoang => nợ nần => nghèo. Vậy làm thế nào để thoát nghèo?

Các bạn cũng giống như mình, đại đa số đều không có kiến thức tài chính => Chi tiêu chưa hợp lý => nợ nần => Không có vốn để sinh lời => Vì sao giờ vẫn nghèo, heee