
Vì sao tôi mua xe Hàn Quốc?
"Mới mua ôtô hả? Chúc mừng chú em! Tưởng mua xe Đức, Mỹ, hay ít ra cũng Nhật chứ? Đã lên xế hộp thì chơi cho nó ngon ngon một chút. Xe Hàn thì đi taxi còn hơn…"
hic tôi vẫn ko hiểu sao mọi người lại quan trọng hóa về mặt hình thức đến vậy. Theo các bạn mua xe hàn quốc là đúng hay dở?

Có bộ phận không nhỏ người tiêu dùng nói chung và người sử dụng ôtô nói riêng đang có những quan niệm rất sai lầm. Trong đầu họ luôn có quan niệm là phải ôtô Nhật, Mỹ... Thậm chí có nhưng người tuyên bố cái xe bãi của Nhật đi vẫn thích hơn xe Hàn Quốc. Chắc hẳn mấy người đó ngồi trong cái xe sản xuất từ thập niên 80 vẫn cảm thấy hãnh diện.
Cho phép em gửi vài lời đến sếp của anh: Có thể sếp anh dư dả về kinh tế nhưng chưa chắc có nhiều hiểu biết xã hội. Thấy thiên hạ đi Camry là mình cuãng phải Camry. Không biết sếp anh có biết Toyota thì cũng triệu hồi hàng loạt với lỗi tưởng chừng đơn giản mà gây ra biết bao tai nạn kinh hoàng. Thử hỏi nếu sếp anh ngồi trên chiếc Toyota phóng với tốc độ 100 km/h mà không thể giảm được tốc độ thì có còn đánh giá nó hơn xe Hàn Quốc không?



