
Vóc dáng hiện tại của em giờ có ổn định không?
Chào tất cả mọi người ạ.
Em là một học sinh lớp 11, năm nay 16 tuổi, cao 1m58, nhưng cân nặng của em không hề ổn định và giờ em không biết nó có phù hợp với cơ thể mình không nữa.
Mới 1 tuần trước em lân cân và thấy mình nặng 42kg, hôm kia em cân lại 1 lần nữa thì thấy đã lên 43kg rồi, và hôm nay em cân 1 lần nữa thì thấy 44kg?? Em cũng không hiểu sao lại nhanh như vậy. Trong thời gian này, em ăn uống rất điều độ, thực sự em không muốn cân nặng của mình ở mức như vậy, em đã thực hiện giảm cân ngay từ lần cân thứ 2 (43kg). Em giảm cân vì rất sợ vòng eo, vòng bụng và vòng đùi của mình to, em ăn uống đều, và ăn chia thành các bữa nhỏ, uống rất nhiều nước, và tối hôm nay em vừa ăn cơm xong thì em lên cân (ngày hôm nay em chưa đại tiện và cũng là ngày gần kề với "đèn đỏ") và em thấy mình đã 44kg rồi. Vòng 2 của em cũng khá to (64) và em cũng đã tập thể dục đều đặn trong thời gian giảm cân bằng cách massage bụng, đùi vào mỗi buổi sáng và tối, riêng buổi tối trc khi đi ngủ thì lên bụng thêm 50 cái. Vậy, tại sao em vẫn lên cân nhỉ? Và một người bạn của em, thấp hơn em khoảng 3cm, chân tay bạn ấy to hơn em rất nhiều kể cả vòng 2 cũng vậy nhưng bạn ấy sao lại nhẹ cân hơn em được nhỉ?

từ từ tập eo lại cho gọn đi bạn, bạn nhớ là phải kiên trì nha. cách dễ nhất là lắc vòng