
Xe để chế độ đèn tự động bị CSGT thổi còi liệu có đúng ko?
Xe tôi để chế độ tự động bật đèn pha khi trời tối. Khi đi qua cầu Phú Lương, Hải Dương bị cảnh sát giao thông thổi còi nộp phạt với lý do không bật đèn. Lúc đó là 6h15 phút chiều, trời mùa hè còn rất sáng nên đèn không tự động bật. Nộp phạt mà ấm ức (Tùng).
Rất nhiều bạn đi qua với xe hiện đại vào thời điểm đó cũng bị phạt. Nhà sản xuất đã tính toán kỹ lắp đặt chế độ tự động để khi nào cần bật đèn thì tự động bật khi nào không cần thiết thì tắt, tiết kiệm năng lượng. Khi về đến Việt Nam thì cũng phải vứt bỏ do những quy định khác người.

Cùng rút kinh nghiệm !
Chào bạn Tùng,
Đọc bài của bạn tôi có vài thắc mắc, cần làm rõ, để có cơ sở cho việc "8" tiếp như sau:
1. Bạn viết "Nộp phạt mà ấm ức", tức là nộp phạt một cách tử tế (có Biên bản vi phạm" hẳn hoi, hay "nộp tiền mãi lộ" vì bị làm khó ?
2. Anh CSGT nói bạn phạm "Tội" gì, theo Điều mấy, Luật hay văn bản dưới Luật nào ?
Xe của bạn hẳn phải là xe tốt, hiện đại, vì có chế độ bật đèn tự động. Tôi tin rằng việc phải bật đèn khi lái xe hơi trên đường là đúng, dù là ở nước nào, theo luật nào cũng vậy. Tuy nhiên, dù là ở nước nào, theo bất kỳ luật nào, thì quy định về "bật đèn" (bao gồm cả thời điểm sử dụng đèn, tình huống sử dụng các loại đèn...) cũng rất cụ thể, không thể chung chung. Chẳng hạn mùa hè thì mấy giờ (trogn ngày), phải sử dụng đèn, mùa đông thì lúc nào bật đèn...
Nếu chú CSGT hôm đó nói với bạn là bạn vi phạm điều nào (về chuyện bật đèn) trogn Luật, và/hoặc là cả Biên bản cũng ghi rõ chuyện đó (vi phạm lúc mấy giờ, theo Điều Luật na), thì chúng ta sẽ có kết luận dễ dàng thôi.
Rút kinh nghiệm chung trong giới lái xe hơi chúng ta là:
1. Ra đường thì nên theo người (nhập gia tùy tục), mỗi quốc gia dộc lập thì đều có chủ quyền, có luật pháp riêng (dù là hiện đại, hay "củ chuối") của nó. Đừng quá ỷ lại các chế độ tự động, thông minh của các xe đời mới. Xứ mình dù rất hoan nghênh kỹ thuật, công nghệ cao, nhưng tình độ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội, tập quán, và cả môi trường pháp lý vẫn chưa theo kịp, cứ như "Chồng già" vs. "Vợ trẻ", nhiều khi dở khóc, dở cười giữa năng lực với lại nhu cầu; và
2. Khi bị CSGT "hỏi thăm sức khỏe", nên "liệu cơm, gắp mắm". Đầu tiên thì cứ cố gắng trấn tĩnh, nghe xem các chú ấy "phán" mình tội gì, theo Luật nào cái đã. Sau đó, tùy tình hình, nếu "hòa giải" được thì cũng nên làm, để về sớm với mẹ cháu ở nhà; hoặc nếu thấy mình có lý, thì phải cãi đến cùng; hoặc cũng có thể cứ ký Biên bản với lời bảo lưu (chưa có Quyết định xử phạt, chưa phải nộp phạt), rồi sau đó khiếu nại hành chính, hoặc kiện thẳng ra Tòa Hành chính xem ai "lấm lưng, trắng bụng". Từ 01/07/ 2011, người dân có quyền chọn khiếu nại, hoặc kiện thẳng ra Tòa.
Mỗi người có "khẩu vị công lý" khác nhau, nhưng theo mình, thì nên như vậy, xin chia sẽ với bạn.


Chế độ auto bật đèn trên xe hơi!
Chào bạn!
Xe của tôi cũng để chế độ auto với đèn sương mù và đèn cốt, khi trời tối bộ cảm biến ánh sáng sẽ tự động nhận biết và sẽ tự động bật đèn lên .đúng như bạn nói nhà sản suất đã tính toán rất chính xác về tầm quan sát của người lái mà bật đèn sương mù hay đèn cốt. Bạn bị mấy chú lính mới không hiểu biết gì về chế độ auto của xe hơi là tự bật đèn phạt oan uổng rồi (chắc mắt mấy chú áy có vấn đề ...nên đi khám mắt ngay không thì có ngày nhìn ban ngày lại bảo là ban đêm...)
Bạn cứ nộp phạt rồi cầm biên bản kèm đơn kiện mấy ông ấy lên sở công an, phòng cảnh sát GT nếu cần bạn đánh xe về đó làm đối chứng luôn cứ nổ máy và để chế độ auto bật đèn xem chắc họ sẽ phải xin lỗi và trả lại tiền cho bạn (đã từng có vụ đi sai tốc độ ở đường 1a đoạn hà nội đi bắc ninh bị CSGT bắc ninh thổi phạt rất nhiều người nhưng cuối cùng người sai chính là mấy chú CSGT không hiểu gì về biển báo bắt oan bao người phải nộp phạt rồi phải đứng ra xin lỗi trước bàn dân thiên hạ)
Bạn cứ mạnh dạn làm như vậy tôi tin phần thắng sẽ thuộc về bạn
Chúc bạn lái xe an toàn!

Bị phạt lỗi không bật đèn
Dân gian có câu "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài". Bạn ở VN thì phải theo luật của VN, không nên lôi những cái "hiện đại", với "nhà sản xuất" "tính toán kỹ", rồi "quy định khác người". Bạn có biết lý do tại sao luật lại quy định 16h00 là phải bật đèn không? Thưa đó không phải là vì trời tối hay không, mà là con người ta đến cái giờ đó gọi là giờ "quáng gà", nhịp sinh học chuyển về buổi tối.
Chính cái thời điểm đó rất dễ va chạm xe nên bạn phải bật đèn, không phải để bạn nhìn thấy người khác, mà để người khác nhìn thấy bạn. Bạn không phải bật pha để nhìn đường thì phải bật đèn vị trí để cho xe khác nhìn thấy. Nói chung, sai - thì phải nghiêm túc nhìn nhận lỗi của mình chứ không nên ấm ức.

Phải theo luật
Ở đâu thì phải theo luật ở đó thôi, luật đã qui định mùa hè sau 6 h phải bật đèn xe, bạn không bật bị phạt là đúng rồi, máy móc (dù có tự động hoá đi nữa) thì cũng phải theo sự điều khiển của con người, không ỷ lại cho thiết bị tự động được, nhỡ chẳng may nó trục trặc, mà bạn cứ chờ nó tự bật đến khi nhá nhem tối rồi thì sẽ gây nguy hiểm. Tốt nhất là cần cẩn thận cố gắng tránh mắc lỗi tối đa, còn không tránh được mới phải chịu,