
Xin cho mình 1 lời khuyên?
Mình yêu người đó 3 năm.đến năm t3 có 1 ng con gái cũng y a ấy. ng con gái đó ko biết chuyện m y a ấy 3 năm và m cũng ko biết ng con gái đó cũng y a ấy.khi mọi chuyện xra và cả 3 ngồi nc.m đã khóc rất nh khi biết a ấy ko còn y mình từ 2 năm trc và đã ko nói ra vì sợ mình học tập ko đc và sức khỏe của mình sẽ xấu đi.a định nói với mình sau khi mình ra trg.m đã thất vọng rất nh vì m tin a ấy rất nh.và trước khi xra chuyện a ấy đã bảo m là a với ng con gái khi ko có chuyện gì.khi nc xong 3 ng còn lại m và a ây.a ấy đã bảo m" a để B ra đi như vậy đấy. E cho anh một cơ hội nhé?"nhưng a ấy muốn mình sửa đổi tính cách của mình.vì mình hay rụt rè,ko bình tĩnh đc khi có vấn đề.Sau tất cả mọi chuyện m thấy m y a ấy rất nh. M nghĩ m có thể tin a ấy 1 lần nữa m sẽ thay đổi. Nhưng m sợ rằng khi mình đã làm tất cả thì a ấy cũng ko quay lại với mình.Mình phải làm sao đây.hãy cho mình 1 lời khuyên.

Bạn đã nghe câu: " Đừng yêu người mình yêu mà hay yêu người yêu mình chưa ". Mình cũng đã chia tay 1 lần lúc đầu rất buồn và chán nản nhưng mình được bạn bè an ủi và rủ đi chơi nên dần dần cũng quên đi. Hiện h mình vẫn đang cô đơn nhưng mình không còn thấy buồn và khi nghĩ về tình yêu cũ thì nó đã là quá khứ rồi cũng chỉ cười trừ thôi :)) Vậy nên mình khuyên bạn là nến sống và suy nghĩ lạc quan vào đừng sống trong những suy nghĩ buồn chán !!!!