
Xin giúp em với?
mình là con út và là con trai duy nhất trong nhà. trc khi có mình, bố mình có quan hệ vs 1 ng` phụ nữ khác. họ hàng bên nội nhà mình 1 mực bênh vực cho những điều k đúng mà bố mình làm. mẹ mình đang bị bệnh về huyết áp. bố lại muốn đón 1 thằng con trai về và ý định để nó trở thành anh của mình. mình không thể chấp nhận chuyện này. ai giúp mình với. mình phải đối mặt với cả dòng họ như thế nào để giữ lại danh dự cho gđ và bảo về sức khỏe của mẹ mình?

Bạn hãy bình tĩnh, chấp nhận thực tế. Đó là cách sống vui vẻ nhất và tích cực nhất.
Nhà mình qua cuộc chiến tranh cũng có rất nhiều anh em cùng mẹ khác cha, cùng cha khác mẹ và cùng mẹ cùng cha...thậm chí khác cả mẹ và cha nhưng đã có lúc cùng sống chung một nhà và chơi chung với nhau cả một thời niên thiếu. Tuy nhiên mình có được hạnh phúc lớn nhất là các em dù ở bên nào cũng yêu quý mình, chỉ bởi một điều đơn giản là mình chấp nhận tất cả họ là anh em của mình. Điều đó không thể thay đổi vậy tại sao bạn không chấp nhận. Tại sao bạn có thể nghĩ mình yêu mến bạn bè mình hơn là một người có chút máu mủ như mình.
Thời gian rồi sẽ trôi đi, tất cả chúng ta rồi sẽ già rồi chết. Chúng ta hãy tận hưởng cuộc sống như là quà tặng của tạo hóa.
Hãy cố gắng làm chỗ dựa tốt cho mẹ, đó là tất cả những gì bạn cần phải làm lúc này. Hãy làm quen với anh ấy và mẹ của anh ấy rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ được như mình. Cả ba, mẹ và các em của tất cả các bên đều yêu thương mình. Một mối quan hệ tốt không chỉ đem lại hạnh phúc cho tất cả mà trên hết là tình yêu giữa người và người.
Có nhiều chuyện của người lớn mà chúng ta thật sự không hiểu, mà thực sự mình cũng không muốn hiểu bởi vì chắc gì nó sẽ đem lại hạnh phúc. Chúng ta sống ở trên đời này chỉ là để đi tìm hạnh phúc. Cái gì đó không phải thì hãy cho qua. rồi một ngày nào đó bạn sẽ thấy có thêm một người anh quả thật là một điều thật tốt.
Chúc bạn có thật nhiều hạnh phúc. Thân mến