Trong 1 lần cao hứng đi với bạn bè, có chút hơi men nên cả đám kích động nhau cùng đi mua hoa, em cũng đi theo và đó là lần đầu tiên em biết đến cái gì gọi là gái mại dâm. Nhưng có 1 sự cố xảy ra là rách bao cao su trong khi giao hợp, thực tế lúc đó em không biết là bao cao su bị rách từ khi nào, nhưng không phải rách thông thường... Cách đây 2 tuần thì em có bị bệnh, chỉ là bệnh thông thường ,sổ mũi vậy thôi ,sổ mũi kéo dài khoảng 1 tuần thì bỗng nhiên xảy ra 1 triệu chứng khác, người em bỗng nhiên nổi những ban đỏ như sởi , sổ mũi tiếp tục ,người nóng ,nhức nửa đầu nhưng sốt không cao, chỉ ở mức độ nóng,vì em còn có thể chạy nhảy ,nói đùa với bạn bè, nhưng thường xuyên sốt về chiều ,cảm thấy buồn ngủ và ngủ chỉ 2 tiếng đồng là tỉnh...sau đó là ho có đàm, và tay em thì bị tróc da giống như thiếu vitamin C. Em cứ nghĩ mình bị sốt xuất huyết (tên tiếng Anh là Dengue fever).Em đi khám tại bệnh viện ở bên này và yêu cầu được kiểm tra máu ,thì bác sĩ nói là không phải sốt xuất huyết mà là cảm cúm thông thường, bác sĩ nói tên bệnh ra là glandular fever, sau khi về nhà và tra cứu thì mới biết nghĩa của bệnh này là chứng viêm bạch cầu. Sau 10 ngày hơn bị bệnh và được bác sĩ tiêm cho thuốc ngừa bệnh thì em đã cảm thấy trở lại bình thường. Em muốn hỏi liệu em có bị nhiễm HIV không? Em năm nay chỉ mới 20 tuổi, chỉ 1 phút nông nổi theo bạn bè mà phải sống trong tâm trạng lo âu, bác sĩ có thể giúp em giải thích tất cả những triệu chứng mà em đã kể trên. Mặc dù cố gắng bình tĩnh và tự trấn an mình nhưng em vẫn rất sợ. Xin bác sĩ cho em lời khuyên.
Danh sách câu trả lời (6)
thuoc phoi nhiem ko biet thuc hu ra sao. nhieu nguon tin bao rang trong 72h sao khi co nguy co ma uong thuoc deu dan 1 thang thi nguy co mac se chi con5-10%. nhung co nguon tin lai bao rang thuoc chi co tac dung ngan ngua cho virut hiv fat trien trong thoi gian uong thuoc chu ko tieu diet dc no.con trac an thi lai fai di xet nghiem moi biet dc. ma trong thoi gian doi du de di xet nghiem song ko co mot chut tinh than va nghi luc nao het.
toi cung mot lan vap nga nhu ban. ve cung lo lang da gan 3 thang troi nay. ko bit mot fut long noi co lam tan bien ca cuoc doi hay ko? mong sao ong troi cho nhung nguoi chang may lam loi mot lan mot co hoi lam lai cuoc doi. tuoi tre ai ma tra pham sai lam fai ko? mong sao no ko fai tra cai gia qua dat!
hic . mình cũng sợ lắm không biết chia sẻ cùng ai . chỉ mong là mình không bị nhiễm hiv . mình không quan hệ với gái mại dâm nhưng mình vẫn sợ . mỉnh cứ ám ảnh vì chuyện này không tài nào ngủ ngon giấc . mình rất sợ mình quá trẻ đến khi nhận thức thì đã rồi . con nhỏ mình quan hệ làm nghề may nhưng nó cũng không hiền lành gì . hôm đó mình say quá không làm chủ được bản thân . mình không dám di xét nghiệm vì lo sợ
các bạn nam đọc topic này thì nhớ kìm chế ham muốn của mình chút nhé? Cố gắng chung thủy với ny là tốt nhất. bạn mình cũng từng qh với gại mại dâm. Nó bắt quả tang con này đang dùng móng tay để cố tình làm rách BCS của nó. Khi đang hưng phấn thì nó mới bít.Nó kêu trời kêu đất lên. May mà sau 3 tháng đi xét nghiệm thì không dính Ếch. Nếu Gặp con cave hận đời thì anh em mình chỉ có die. Mọi người cẩn thận nhe!
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)
Anh có cách này có thể cứu được em nhưng hơi tốn kém 1 chút. Nếu đợi khi đủ thời gian cần để tiến hành xét nghiệm thì rất có thể virut (nếu có) sẽ tấn công vào rồi. Khi đã nhiễm thì vô phương cứu chữa. Cách tốt nhất là em nên nói thật với ba, mẹ rồi bảo ba mẹ liên hệ với bệnh viện mua thuốc chống phơi nhiễm cho mà uống. Thuốc này chủ yếu dùng cho công an bị đối tượng nhiễm HIV tấn công. Nói dại nếu em mới bị nhiễm khi QH thì uống thuốc chống phơi nhiễm thì khả năng miễn dịch của em là rất cao. càng để lâu thuốc càng ít tác dụng. Sau 3 tháng đi xét nghiệm lại là chính xác nhất. Chỉ còn cách phòng bệnh hơn chữa bệnh thôi. Vì mình không bít chính xác mình có bị nhiễm không? Mà khi xét nghiệm biết bị nhiễm rồi thì chỉ còn cách chia buồn với em thôi.
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)