
30/4 có ai đi Du lịch Đà Nẵng xem bắn pháo hoa không? Bạn đã biết về Hoabinhtourist?

Hòa bình tourist là đơn vị lữ hành nào lạ hoắt rứa hè
Bạn ở mô rứa cho làm quen được không hì

Du lịch tự túc Đà Nẵng hoàn toàn có thể và vô cùng lý thú. Nhưng trước hết xin hỏi gia đình anh ra Đà Nẵng bằng phương tiện gì (có đi xe gia đình không?). Nếu có xe gia đình thì vô cùng thuận tiện vì các điểm vui chơi tham quan Đà Nẵng rất gần trung tâm thành phố và các điểm cũng rất gần nhau.
Tôi có thể tư vấn cho anh như sau:
Khách sạn: ven biển Đường Nguyễn Tất Thành - đường 3/2 (khu đường mới nên khách sạn rất mới) giá khoảng 400-600 phòng đôi. Khách sạn Đà Nẵng cũng tương đối nhiều nhưng mùa này sợ không có nhiều phòng vì khách du lịch đến Đà Nẵng rất đông.
Điểm tham quan: Chùa Linh Ứng, bãi bụt Sơn Trà, Bảo tàng Đình Đồng. Các điểm này tạo thành quần thể du lịch bán đảo Sơn Trà, ở đây có tour khám phá thiên nhiên rất hay.
Điểm 2: Tắm biển Đà Nẵng. Biển Đà Nẵng vô cùng sạch và đẹp, không có tình trạng chèo néo khách, người dân văn minh lịch sự.
Điểm 3: Tham quan Bà Nà - Núi Chúa, có thể nghỉ đêm tại đây. Khí hậu như Đà Lạt. Nhưng giá phòng và dịch vụ thức ăn ở đây tương đối mắc.
Điểm 4: Ngũ Hành Sơn rất tuyệt. Tham quan 1/2 ngày và có thể di chuyển vào Hội An chơi (có xe buýt) ở lại đêm tại Hội An để tham quan nét văn hóa cổ.
Ăn uống: Ăn sáng ở đường Nguyễn Chí Thanh, đặc sản bún chả cả bà Hờn, Ông Tạ rất ngon. Một tô 18.000 đồng, có thể ăn bánh bèo Huế (đổ nóng buổi sáng) ở đầu đường Nguyễn Chí Thanh hoặc có thể ăn bánh cuốn tại đường này.
Đường Đống Đa: đường này ngắn (gần các khách sạn ven biển đường Nguyễn Tất Thành và đường 3/2) nhưng tập trung rất nhiều quán ăn nổi tiếng của thành phố: bún bò Huế, bánh canh cá, và đặc biệt là quán phở Bắc đông nghịt người dân ở Đà Nẵng.
Ăn đặc sản: Có thể ăn các món đặc sản bánh tráng cuốn thịt heo Quán Trần (nổi tiếng cho khách du lịch) có nhiều nhà hàng quán Trần: Hải Phòng, Lê Duẩn, Siêu thị Coopmart, Đỗ Quang nhưng thực chất quán này không ngon (được cái nhiều món ăn địa phương) và giá cũng hơi cao so với các quán khác. Hoặc có thể ăn bánh tráng cuốn thịt heo quán bà Mậu, nổi tiếng rất ngon và rẻ.
Ăn cơm: Có thể ăn nhà hàng cơm niêu (đường Nguyễn Tri Phương - gần sân bay) hoặc ăn cơm tại nhà hàng Phì Lũ (Chinese). Nhà mình hay ăn cơm ở Phì Lũ vì thức ăn rất ngon và rẻ. Khoảng 4 người ăn cơm - gọi món no nê hết khoảng gần 300K đặc biệt có món cơm gà tuyệt (4 người ăn chưa hết 250K).
Tối các bạn có thể đi cafe, đặc biệt là Quán Không Gian xưa (đường Điện Biên Phủ) của đại gia Đà Nẵng đầu tư trong đó các bạn mua một vé vào cổng (sẽ được một phần ăn và thức uống) sau đó tham quan nguyên cả cụm này. Rất đẹp, giá vé: 120K/người, hoặc các quán càfe bằng gỗ như Bảo Nam trấn (đường Nguyễn Chí Thanh), Huế xưa (đường 3/2), Huế ngon (đường Nguyễn Tri Phương)...
Hy vọng gia đình các bạn sẽ có chuyến du lịch đầy hứng thú và bổ ích. Đặc biệt tiếp xúc với con người Đà Nẵng, rất dễ thương, thân thiện và nồng ấm.