
Ám ảnh bởi quá khứ mong giúp đỡ...........???
Bọn mình ở gần nhà nhau, choi với nhau từ nhỏ, mình và anh ấy yêu nhau đã 3 năm. nhưng thời gian gần nhau từ lúc nhận lời yêu chắc chỉ được 2 tháng, vì công việc mình không thể gặp anh vì anh làm ở quá xa. nhưng những phút gần nhau dù ít ỏi đó, bọn mình đã có thạt nhiều kỉ niệm đẹp, xong mình đã trót cho anh tất cả, anh đã rất muốn qhtd, từ chối mãi không được nên mình đồng ý, anh là mối tình đầu và mình cũng xác định sẽ làm vợ anh. khi làm chuyện đó thực sự quá khó khăn vì mình bị đau nhiều quá, chỉ 1 lần làm được thì mình lại có thai, đó là chuyện 1 năm về trước. sang năm bọn mình dự định sẽ cưới nhưng giờ mình lại sợ, liệu cưới nhau về bình thường thi k sao, mình rất sợ 1 lúc nào đó anh nói mình là 1 người dễ dãi, k tôn trọng minh vì mình cho anh trước khi cưới. bây giờ anh vẫn yêu, vẫn tốt với mình 3 năm qua k hề thay đổi, hàng ngày vẫn nhắn tin, gọi điện đều đặn. có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều không?mình nói thêm, cách đây 1năm mình đã có thai nhưng mình đã bỏ nó,dù rất đau lòng, anh đã đòi cưới ngay từ ngày đó để giữ đứa bé lại nhưng việc học còn dở dang nên mình k đồng ý. mình rất đau khổ, đến tận giờ mình vẫn bị ám ảnh. anh động viên mình rất nhiều, anh nói mình sẽ có thật nhiều đứa con khác...nhưng sao tim mình vẫn đau. từ lần đó mình sợ qhtd, anh k thể chạm vào mình dù chỉ là 1 cái ôm, anh k trách vẫn nhẹ nhàng với mình, đợi mình quay lại là mình, mình k hiểu tại sao nữa. cho mình lời khuyên làm thế nào để gạt bỏ chuyện đau lòng đó trong quá khứ, làm sao để bình thường được với anh và quan trọng mình cho anh trước hôn nhân như thế liệu lúc cưới nhau về anh có nghĩ mình là kẻ dễ dãi, coi thường mình hay k? mình thực sự buồn lắm.

Mình thấy bạn trai bạn là người có trách nhiệm đó chứ. Theo mình nghĩ bạn đang suy nghĩ hơi quá, bạn đã vượt qua được thời điểm khó khăn nhất thì hãy biết sống cho tốt hơn và đón nhận tình cảm của bạn trai, đừng để vì quá suy nghĩ mà có khi đánh mất cả người yêu mình và biến bản thân bạn trở thành 1 con người khô khan, khó hiểu. Mình tin với những gì bạn mô tả về bạn trai mình thì người đó sẽ không coi thường hay suy nghĩ không tốt về bạn đâu. Chúc bạn sớm tìm lại được sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống.