Câu hỏi

09/08/2013 11:24
Anh ta có nghiêm túc không?
Anh ta nói thích em và 2 người tìm hiểu đã 2 tháng. Mới quen mà anh ta đã nhờ vã mình 1 vấn đề riêng tư liên quan đến chuyện tiền bạc. Em có nên tiếp tục không? Mới quen mà anh ta nhờ vã em, em cảm thấy bị lợi dụng chứ không thật tình thích em. Con trai đang tìm hiểu và cua mình họ hay nhờ vã mình và cứ kêu mình tới nhà riêng anh ta lúc 6, 7 giờ tối là sao, trong khi anh ta đang ở với 1 người sinh viên nam khác? Mình kêu anh ta giúp mình làm bài thì anh ta không giúp mà nói qua nhà anh, anh chỉ cho là sao?
anhchangdepzaj
09/08/2013 11:24
duongmanhduy
09/08/2013 11:24
ncnncn
09/08/2013 11:24
bombeo113
09/08/2013 11:24
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Danh sách câu trả lời (4)

Vì nếu là tình iu chân thật,con trai phải có tự trọng,tuyệt đối ko nhờ vả vật chất và nhất là 2 người lại mới quen chưa lâu. Bấy nhiêu là thấy ko ổn rồi,loại này em mà ko cẩn thận ngã vào lòng hắn rồi thì coi như cá đã cắn câu đấy. Chay cho nhanh!

Anh ta muốn bạn giúp nhưng khi bạn nhờ anh ta thì anh ta lại từ chối, tại sao trên đời này lại có một anh chàng như vậy nhỉ, anh này đang lợi dụng bạn mà thôi, bạn nên cẩn thận nhé,
coi chừng tiền mất tật mang đó bạn, chúc bạn sáng suốt
coi chừng tiền mất tật mang đó bạn, chúc bạn sáng suốt

Mình cũng là boy và cũng một thời ngông nghênh như "hắn",nên ko ai hiểu hắn bằng mình,khuyên bạn một câu chân tình nhe: Tránh xa càng sớm càng tốt,có thể hắn đang nghĩ bạn sẽ ngã ngay vào lòng hắn và dâng hiến tất cả tình lẫn tiền cho hắn đấy.

Bạn nên rủ anh ta ra một quán cà-phê gần nhà để trao đổi bài tập hay tốt nhất là nói thẳng cảm xúc của bạn với người ấy
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip