
Bạn làm gì để bảo vệ người phụ nữ thân yêu của mình?
Khi yêu và chung sống, ai cũng lo sợ những giây phút tuyệt diệu bên nhau ngắn ngủi. Cụ thể hơn, các chàng thường trực nỗi sợ đến một ngày nào đó, người phụ nữ thân yêu của mình đổ bệnh, nhất là những bệnh nguy hiểm như ung thư cổ tử cung. Là nam giới, bạn sẽ làm gì để bảo vệ người phụ nữ thân yêu của mình?

Vĩnh Phúc (SV trường ĐH KHTN TP.HCM) chia sẻ: “Tôi và bạn gái quen nhau trong kỳ thực tập ở Viện Hải dương học-Nha Trang. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết lo lắng, chăm sóc một người bạn gái. Mới đây, nghe bạn gái bảo mới đi thăm chị của một bạn học bị ung thư cổ tử cung khi mới 40 tuổi lại là một kỹ sư giỏi và là mẹ của hai bé con đáng yêu, tôi mới giật mình. Hóa ra, người trẻ cũng dễ dàng bị ung thư cổ tử cung. Tìm hiểu thêm, tôi càng lo sợ khi biết, ung thư cổ tử cung là bệnh do virus HPV gây ra.
Sau khi tìm hiểu thông tin, tôi lo sợ cứ như là bạn gái mình đã nhiễm HPV hoặc sẽ sớm bị nhiễm HPV vậy, bởi nguy cơ nhiễm là rất cao và không ai có thể biết được là sau nhiễm mình sẽ khỏi bệnh hay diễn tiến tiếp thành ung thư. Dù bạn gái từ chối đi chích ngừa HPV vì ngại đến bệnh viện, tôi đã bỏ ra nhiều ngày liền để thuyết phục nàng. Tôi bảo, ngày nào em chưa đi chích ngừa HPV là ngày đó anh không ngủ được vì lo lắng. Vậy là cuối cùng, nàng cũng đi. Bây giờ tôi rất yên tâm”.
“Cách yêu thương vợ hay nhất là chăm sóc sức khỏe cho vợ, mà phải hành động ngay chứ không chỉ nói suông”- là quan điểm của anh Nguyễn Đắc Nhất (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Anh Nhất cho biết, trong một lần đọc báo, thấy thông tin “đã có thuốc ngừa ung thư cổ tử cung”, anh đã rất quan tâm. Dù công việc bận rộn, anh cũng gạt qua một bên, “bắt” vợ xin nghỉ làm một buổi để đi chích ngừa ung thư cổ tử cung. Anh đánh giá: “Thuốc chích ngừa virus HPV là một món quà tuyệt vời mà khoa học trao tặng cho phụ nữ. Người đàn ông chỉ việc làm “giao liên”, đưa món quà đó đến cho vợ mình, tại sao không làm? Tôi nghĩ đưa vợ đi chích ngừa vắc xin HPV là một món quà ý nghĩa nhất cho “một nửa” thân thương của mình”.
Ông Nguyễn Thành Ân (P.4, Q.3,TP.HCM), 57 tuổi, mới mất vợ vì bà bị ung thư cổ tử cung, đã chia sẻ : “Khi mất vợ, tôi mới nhận ra sai lầm của mình vì trước đó cứ chần chừ không đưa vợ đi kiểm tra, xét nghiệm định kỳ. Tôi cứ hẹn lần hẹn lữa từ năm này qua năm khác, đến khi bà ấy đổ bệnh thì đã quá muộn. Rút kinh nghiệm, các cô con gái của tôi đang trong độ tuổi 18 -26 tuổi, tôi dẫn đi chích ngừa hết. Hoàn tất được việc này, tôi vô cùng an tâm. Cái lợi của chích ngừa ung thư cổ tử cung đã rõ, nên dù có vướng bận thế nào cũng phải tiến hành, càng sớm càng tốt”.