
Bạn trai mình khó hiểu???
Mình và anh ấy gặp nhau lúc mình mới chia tay người yêu. Lần đầu tiên gặp nhau anh ấy biết mình có chuyện buồn nên mời mình đi xem phim. Mình nhận lời và đi cùng với 1 người bạn của anh ấy và 1 người bạn của mình. Mình cũng muốn đi vì về nhà là mình cứ nghĩ đến chuyện buồn, 1 phần nữa là anh ấy cũng khá đẹp trai, trẻ tuổi và thành đạt. Ngay ngày đầu tiên anh ấy đã nắm tay mình, hôn trên má. Những ngày sau đó, anh ấy liên tục gọi điện, nhắn tin và rủ mình đi chơi, do đi cùng 1 đám đông có bạn mình nữa nên mình đi chung cho vui. 2 tuần đầu tiên mình và anh liên tục gặp nhau, anh thể hiện tình cảm rõ ràng, mình cũng có tình cảm với anh, anh cũng hay dẫn mình đi chơi cùng với mấy anh em cùng nhà với anh. Mình và anh cứ thế vẫn tình cảm cho đến khi anh phải về Hà Nội có chút việc. Ba mẹ ép anh phải ở lại Hà Nội cưới vợ, người mà trước đây anh cũng có kể với mình là ba mẹ rất thích và anh cũng có tình cảm, vả lại gia đình cô ấy cũng có địa vị. Anh và cô ấy yêu nhau trước khi gặp mình nhưng giữa 2 người có mâu thuẫn gì đó, nói chung tình cảm không được tốt. Anh nói với mình là anh rất buồn khi bị ép cưới vợ. Bạn thân của anh cũng kể với mình là anh rất rầu rĩ, đi nhậu suốt. Vào lại SG, anh không nt cho mình, mình nt hỏi thăm thì anh vẫn nói chuyện rất tình cảm. Nhưng được mấy ngày đầu, dần dần anh ấy lạnh nhạt, từ lúc ấy mình và anh không gặp nhau, đã hơn 1 tháng rồi. Trong 1 tháng đó thỉnh thoảng có nói chuyện đt, lúc thì anh gọi, lúc thì mình gọi. Nhưng mình cảm thấy chán nản, mình không gọi nữa, và anh cũng không luôn. Mình khó hiểu là tại sao anh ấy không muốn cưới vợ, lại còn hỏi mình 1 câu "em có muồn anh lấy vợ không", ban đầu vẫn tỏ ra tình cảm nhưng sau đó lại tỏ ra lạnh nhạt và không muốn gặp mình nữa? Mình biết công việc của anh rất là bận, dạo này cũng gặp nhiều khó khăn nhưng trước kia anh cũng bận nhưng vẫn có thời gian gặp mình, sao bây giờ lại không muốn gặp, đôi lúc qua tin nhắn vẫn thấy tình cảm của anh đối với mình vẫn bình thường, như lúc mới quen, thậm chí còn trách mình không quan tâm. Chẳng hiểu anh ntn? ai hiểu tâm lý đàn ông thì cho mình xin lời khuyên đi.

Chào bạn!
Mình thì không phải hiểu tâm lý đàn ông, nên mình chỉ nói theo kinh nghiệm thu được thôi nhé!
Đàn ông suy cho cùng cũng có nhiều cái tham, nhất là tham con gái, mà đến với con gái chưa hẳn đã thật lòng nên đừng tin lời anh ta quá nhé!
Chuyện anh ta lấy vợ hay không thì hỏi bạn đâu có giải quyết được vấn đề, hơn nữa đàn ông cũng có những cách làm bạn thấy thương họ, thế nên đừng vội tin chuyện gì. Như người mình quen trước đây bịa ra một mối tình đau lòng làm mình cứ tưởng anh ấy thật đáng thương và thật chung thủy, nhưng rồi phải nghĩ lại...
Đàn ông dù bận tới đâu khi đã yêu thật lòng (hoặc không yêu thật thì cũng đang muốn quan tâm) sẽ luôn luôn có thời gian dành cho bạn. Đừng đổ lỗi cho công việc, vì chỉ cần tranh thủ 1 phút cũng có thể nhắn cho bạn 1 tin đầy yêu thương rồi. Người mà mình nói ở trên đấy, hồi trước dù có bận tới đâu cũng luôn có thời gian cho mình, sau này khi những cuộc điện thoại và những tin nhắn thưa dần thì mình cứ tin là vì anh ấy quá bận, nhưng cho tới khi hiểu ra sự việc thì đã muộn lắm rồi. Anh ta bị vợ quản quá chặt. hic, thế là mình bị lừa đẹp.
Quan trọng là bạn xem lại tình cảm của chính bạn nữa, có thật lòng với anh ta không, hay chỉ vì vừa chia tay, buồn, anh ta lại đẹp trai, thành đạt... mà bạn thấy thích?
Suy nghĩ chín chắn và tìm hiểu kĩ càng là điều mà con gái nên làm, dễ thiệt thân lắm bạn à. Chúc bạn có một hướng đi phù hợp!