Câu hỏi

03/07/2013 10:50
Bao giờ xã hội mới trọng người tài thực sự?

Cực chẳng đã " tài cao phận thấp chí khí uất",quyết tâm đi học để lấy tấm bằng.Than ôi, lấy tiền đâu ăn học bây giờ.Nhẩn ăn rồi học nhiều thằng còn ngu như bò,đằng này mình ...Suy đi tính lai quyết định chọn làm gia sư vì công việc này nghe ra có thể vừa làm vừa học được.Ặc ặc,gia sư thì lương thấp quá,rõ ràng mình dạy rất tốt mà chẳng thấy nâng lương: "không có bằng sư phạm chỉ thế thôi".Nói thật, tôi còn dạy tốt hơn nhiều thầy giáo đấy.Trình độ sư phạm có từ ngày bé rồi, hồi đó học giỏi kinh khủng này nhé còn bé học giói nhất xã, được gọi ra huyện học chuyên toán 6 năm liền chưa đứng thứ 2 chỉ là number one thế nên sớm được phụ huynh mời đến nhà học kèm thêm cho bạn trong lớp ( he! he! hai giải 3 toán toàn quốc lớp 5 và lớp 9 đấy!) Lên cấp3 học chuyên tỉnh, bệnh sao bắt đầu xuất hiện, a thì " lười học mà vẫn giỏi mới đang nể chứ", kết quả là" sự học như con thuyền trên dòng nước ngược, không tiến ắt lùi",lăn ùng ục xuống dốc,may giác ngộ kịp thời năm lớp 12,đổ tốt nghiệp với điểm trung bình 8.86.Rồi thi đậu hai trường đại học ktqd(27.5) dhxd(23.5)...Nhưng cũng chẳng để làm quái gì, 2 năm sau mỗi năm đỗ vài ba trừong đại học danh tiếng( thi hộ thằng khác), cuối cùng là đến bây giờ chúng nó có bằng còn mình thì chưa( mình bị cút ngay khi chuẩn bị bươc vào năm thứ 5).Chán đời lang thang đi dạy học cho bọn cấp 2 cấp 3, rồi đi làm công trình(học dhxd mà).Được cái dạy tốt mà làm cũng giỏi,nhưng nhục vì không có bằng,như đã nói đời nó khinh mình như chó,chả có tương lai gì...Giờ còn nhục hơn đi học vói bọn kém mình hang chục tuổi, học thì cậu mày vẫn học ngon lành, song buồn đời vì cái túi tiết kiệm sắp hết,đi dạy lương thấp quá, lại không có lậu ,trong khi đó mọi thứ mới chỉ bắt đầu...
Thôi nói vài điều về cuộc đời thằng bất hạnh để các bạn biết thêm tầm quan trọng của cái sự học, và bằng cấp là thứ duy nhất chứng minh điều đó,nó cũng là cái vé vô thời hạn để bước vào cánh cổng tương lai...
"KHÔNG HỌC, KHÔNG BẰNG CẤP,KHÔNG CHUYÊN MÔN...LÀ NGHÈO KHỔ, LÀ KHÔNG YÊU NƯỚC,LÀ VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI THẾ HỆ MAI SAU"
Tí quên cái quan trọng,cậu nào ở tp HCM có lớp dạy lương cao giới thiệu giùm nhé! yên tâm tớ mà dạy thì khỏi phải ngợi,xứng đáng là người thầy trên mọi góc độ,dạy chuyên sâu toán cấp2 thì càng tốt, hoặc dạy T-L-H lớp 10( vì dạy bọn này được lâu, dạy bọn 12 đc gần 1 năm, lai phải đi kiếm mệt mỏi lắm) .
Gia đình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!
Trịnh Thế Thường 324 lý thường kiệt P14 Q10 HCM, Đt:01655558357
Danh sách câu trả lời (1)

Người tài thì xã hội nào cũng trọng bạn à, bạn nói tình trạng là đi đâu cũng cần bằng cấp thì cái đó đúng thôi mà.Tấm bằng là vật bảo đảm cho cái tài của bạn lúc ban đầu( dù chưa biết tài đó là thật hay giả). Còn không bằng cấp thì bạn phải có thời gian để khẳng định và thể hiện cái tài đó ra chứ bây giờ đi xin việc không có một chút gì bảo đảm về những điều mình biết thì ai dám nhận bạn được. Mà tự mình nhận xét về chính mình thì không có khách quan đâu, cổ nhân đã dạy thế rồi
![[[-(]](/images/wys/yahoo_silent.gif)
![[[-(]](/images/wys/yahoo_silent.gif)
![[[-(]](/images/wys/yahoo_silent.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip