Câu hỏi

19/05/2013 22:47
Các bác giúp em một tay. Em đánh giặc qua đường sms
Em với bé sms mí nhau nhưng em nghĩ ko có gì đột phá thì có khi lại "làm bạn sms" làm bạn tốt của nhau thì chán lắm vì em muốn xa hơn thế
Em vẫn biết nên phải mưa dầm một chút, khổ cái em lại chả nghĩ đc nhiều cái sms mở đầu hay ho để bắt đầu mỗi tối nó dễ dàng suôn sẻ.. Sợ lâu dần nó thành nhàm chán và vô duyên
Kính mong các bác tương trợ, giúp em vượt cơn hiểm nghèo này. Cho em vài chương binh pháp vài đường cơ bản và một vài độc chiêu.
hahaha
19/05/2013 22:47
millan
19/05/2013 22:47
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[=((]](/images/wys/yahoo_brokenheart.gif)
Kính mong các bác tương trợ, giúp em vượt cơn hiểm nghèo này. Cho em vài chương binh pháp vài đường cơ bản và một vài độc chiêu.
Danh sách câu trả lời (2)

" nếu cố tình gây thương nhớ là một tội thì có lẽ em đi tù lâu rồi !
"
![[;;)]](/images/wys/yahoo_batting.gif)

Mít đặc giúp biết tuốt nhá
Theo mít đặc cưa gái qua sms, lưu ý bác hai điều:
- Có những thứ cần phải lặp lại để tạo phản xạ có điều kiện
- Có những thứ ko được phép lặp lại để tạo tính mới và bất ngờ, gây tâm lý hồi hộp.
Bác không làm được 2 điều trên là thất bại á![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Theo mít đặc cưa gái qua sms, lưu ý bác hai điều:
- Có những thứ cần phải lặp lại để tạo phản xạ có điều kiện
- Có những thứ ko được phép lặp lại để tạo tính mới và bất ngờ, gây tâm lý hồi hộp.
Bác không làm được 2 điều trên là thất bại á
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip