Các bạn ah!
Mình thật sự buồn vì mới biết chuyện bạn gái mình có để tâm đến người khác.
Mình và cố ấy yêu nhau đã 2 năm rồi và gia đình cô ấy cũng biết và cho phép bọn mình tìm hiểu, mình là sinh viên Kiến trúc sắp ra trường, còn cô ấy học cao đẳng mới ra trường và đi làm được mấy tháng. Tuy yêu nhau nhưng bọn mình phải yêu xa giữa Tp và Đồng nai, nhưng khoảng 1 tháng thì mình xuống nhà thăm cô ấy.
Nhưng một lần cô ấy nói đã thích người làm cùng cty, cô ấy nói với người đó là đã có người yêu nhưng người đó vẫn theo đuổi, cuối cùng bạn gái mình đã xao lòng vì người đó, cô ấy nói còn yêu mình và bảo mình cho cô ấy thời gian để xem cô ấy yêu ai vì ko muốn ai phải khổ(!??). Mình buồn lắm và không biết phải làm sao cả, mình nghĩ nên để cô ấy đi theo người kia hay là nên cho cô ấy cơ hội nữa? Các bạn giúp mình trong trường hợp này với.
Có phải cô ấy chỉ "say nắng" nhất thời ko? sau khi mình cho cô ấy thời gian suy nghĩ, cuối cùng cô ấy quyết định ko chọn ai để cả 3 ko phải khổ. Không ngờ tình cảm 2 năm mà không bằng tình yêu chỉ có mấy tháng.
Danh sách câu trả lời (3)
2,3 năm không bằng 10phut ấy chứ , lại còn yêu xa nữa . Tại vì người kia gần bạn gái bạn nên có nhiều cơ hội hơn . Bạn bây giờ phải cố găng dành lấy . Rủ cô ấy đi chơi để có cơ hội làm cho cô ấy hạnh phúc và cảm thấy yêu bạn và cần bạn . Ty của bạn mới chớm nên bạn gái của bạn mới xiêu lòng người khác thế. Hãy mạnh mẽ lên
Thật buồn! Thời gian yêu 2 năm có bao nhiêu là kỉ niệm vui cũng như buồn mà lại ko giữ dc nhau Vậy h cô ấy nói chia tay với bạn rồi sao? Bạn có muốn níu kéo lại không? dường như tình cảm cô ấy dành cho bạn chỉ có thế thôi,mình cũng ko ngờ là khoảng cách là rào cản chia rẻ tình yêu cô ấy nói cũng đúng thôi bạn ạ,vì bạn ỡ xa ko thường xuyên ỡ bên cạnh ,dù điện thoại hay nói chuyện cả ngày đi chăng nữa nhưng vẫn làm cho cô ấy trống trải thiếu vắng và cô đơn sự hiện diện của anh chàng làm ỡ công ty , ỡ bên cạnh cô ấy đã nảy sinh tình cảm trong sự vắng mặt của bạn .con gái thật khó cưỡng lại những lời ngon ngọt hay 1 cái gì đó hơn và dễ mền lòng thời gian 2 năm đủ đễ hiễu 1 con người ,nhưng tình yêu của bạn dường như không phải yêu thật lòng ,nếu như yêu thật lòng thì ko có gì chia rẻ dc tình yêu dù là khoảng cách thời gian hay những lời ngon ngọt . Cũng có thễ là cô ấy siêu lòng nhứt thời,nếu chưa chấm dứt tình cảm bạn hãy đưa ra nhửng lời tâm sự chia sẽ cảm thông ,nếu cô ấy yêu bạn thì sẽ quay về với bạn còn như bạn nói thì cô ấy vì yêu nhứt thời mà từ bỏ tình yêu 2 năm của mình thì thật là cô ấy yêu chứ ko phải yêu để lấy,điều đó chứng tỏ cô ấy đã thay lòng với bạn,không chọn ai đó chĩ là lý do bạn cứ đợi 1 time nửa xem sao nếu như cô ấy dứt tình với bạn thì cũng đành chịu thôi
chuyện j` tới nó phải tới, muốn cũng không được không muốn cũng không được, vì nó nằm ngoài khả năng của bạn, 2 người hãy nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc để mà biết tại sau cô ấy thay đổi, và cuối cùng chúc cô ấy hạnh phúc. làm được điều này không dễ đâu bạn. chúng ta là đàn ông hãy sống một cách thật đàn ông p/s chúc bạn mau vượt qua và vững tin bước lên, cuộc sống con dài và minh phải sống