
Các bạn giúp tôi 1 lời khuyên với ?
Vậy là cũng đã được mười ngày rùi mười ngày xa e ng ma tôi y thương nhất.còn nhớ vào ngày này 3 tháng trước tôi quen e một cô gái vừa mới tốt nghiệp xong phổ thông ra làm thuê một quán nước nhỏ ở chợ một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát.tôi cũng không biết nữa không biết trái tim tôi đã rung động trước e tự lúc nào.nhờ sự dúp đỡ của cô chú chủ quán và cũng là ba mẹ nuôi của e rồi tôi cũng đã đến được với e người mà tôi đã hằng mong ước bấy lâu. Được sự dúp đỡ đó chúng tôi đã đến với nhau trao cho nhau cái gì gọi là sự nhớ nhung gọi là tình yêu.tôi yêu e yêu e nhiều lắm những ngày tháng bên e thật hp cảm ơn e cảm ơn ng mà a yêu thương đã mang đến cho a niềm hp đó cho a biết được yêu là gì. nhưng rồi chuyện gì đến dù k muốn nó vẫn đến một ngày gần trung thu tôi đi làm ở xa về phần để thăm nhà phần lớn là về vs e tôi nhớ e.gọi điện e ko nghe máy tôi đành nt.
H ! a muốn gặp e a nhớ e nhiều lắm!
nay e mệt lắm e không đi đâu.
uhm thôi e mệt thì đi nghỉ sớm đi mai còn đi làm nữa!
uhm.
e kêu mệt sao còn vào đình họp thiếu nhi sao ko ở nhà cho đỡ mệt?
e đang pận.nc sau.
vậy đó rùi tôi về với bao nhiêu câu hỏi trong đầu nhưng không có lời giải đáp.vì sao chứ?ngày thứ nhất qua đi rùi đến ngày thứ 2 tôi gặp được e người mà tôi yêu thương.
thực sự hai ngày đó tôi đã nghĩ rất nhiều và cũng đi tìm hiểu vì sao e nv và cũng muốn tim hiểu về e nhiều để hiểu rõ e hơn.nhưng thật trớ chêu những chuyện mà tôi tìm hiểu đc những chuyện mà tôi biết về quá khứ của e lại không như tôi mong đợi thật không giống e chút nào.một quá khứ ai nghe cũng thấy quá tệ.tôi thật không muốn tin và rồi tôi cũng hỏi e.hỏi e về quá khứ đó e không nói gì ngoài những giọt nước mắt.lúc đó tôi thật buồn nhưng không vì vậy mà tôi bỏ rơi e hay thế nào .tôi khuyên e rất nhiều và cũng không mong điều gì ở e tôi chỉ mong e hãy chấp nhận quá khứ đó dù nó như thế nào.mong e hãy chấp nhận nó và hứa với tôi là sẽ không giẫm phải vết xe đó nữa.
hãy hứa với a rùi chúng ta hãy làm lại từ đầu chúng ta xây dựng ngôi nhà hp của chúng ta.quá khứ là quá khứ mình hãy bỏ qua những quá khứ dó đi e nhé.mình sống cho hiện tại và tương lai chứ không phải sống cho quá khứ e ạ.a yêu e nhiều.
một ngày rùi hai ngày e vẫn im lặng.
ngày thứ ba e vẫn không nói gì ngoài sự im lặng chả nhẽ tôi đã nói sai chuyện gì sao?
biết là đã động tới nỗi đau của e nhưng biết làm sao chứ ai cũng biết ngoài tôi đó thật sự là một cú sốc vs tôi khi tôi biết.dù biết nói vs e đã làm e buồn nhưng tôi đâu phải mang những thứ đó ra để đay nghiến e đâu phải mang ra để nói e tn thế khác.tôi chỉ muốn nói ra để chúng tôi hiểu nhau thêm để bên nhau không có chuyện gì phải giấu diếm không có gì phải ngại khi bên nhau.chả nhẽ tôi làm vậy là sai sao?
và rồi tôi cũng đã được gặp e nhưng lúc này đây e nhìn tôi vs một ánh mắt khác hẳn không thèm nói với tôi nửa lời.như một người không quen biết.
tối hôm đó tôi hẹn gặp e nhưng ko được e nói là e mệt.cứ như vậy tôi đi làm vs bao suy nghĩ trong đầu.
một tuần sau tôi về quê có việc và cung để nói chuyện vs e.nhưng mọi chuyện không như tôi mong đợi e gặp tôi vẫn ánh mắt đó vẫn như người xa lạ tôi buồn lắm.
e gặp và nói với tôi rằng thôi mình hãy chia tay hãy để cho nhau một cuọc sống mới để đi tìm một nửa của mình.
không hiểu vì sao hôm đó tôi đã khóc rất nhiều khóc trước mặt e xin e cho tôi thêm một cơ hội nữa một cơ hội đc bên e.nhưng e vẫn không đồng ý.tôi hèn quá phải không?
giờ đây đã 10 ngày trôi qua 10 ngày dù tôi có cố gắng nt hay gọi điện cho e nhưng cũng đều là câu trả lời đang pận.tôi rất buồn không biết làm gì tôi rất yêu e và muốn về bên e dù tn đi nữa giờ đây toi chỉ chỉ biết viết lên những lời này mong các bạn gãy góp ý dúp đỡ tôi.cám ơn các bạn nhiều!

biết yêu là khổ vậy sao ai cũng yêu?để giờ đây phải nói câu giá như?????????????vì sao vậy?

Chào bạn!
Đúng là một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Thật sự trong cuộc sống xô bồ như hiện nay thì có rất ít người chung thủy, bao dung như bạn.
Trong câu chuyện tình yêu của bạn, mình cảm thấy cô gái thất hạnh phúc. Hạnh phúc vì có một người luôn bên cạnh chờ đợi và sẵn sàng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với cô ấy. Tuy nhiên, có thể cô ấy chưa sẵn sàng đón nhận bạn vì bạn quá tốt chăng hay vì cô ấy cảm thấy không xứng đáng với lòng tốt của bạn hay vẫn còn một lý do khác mà cô ấy chưa thể nói ra. Bạn hãy cho cô ấy và bạn một thời gian để cả hai người cùng suy nghĩ lại xem xét mọi việc thật kỹ. Hãy gặp trực tiếp cô ấy, nói hết những tình cảm của bạn với cô ấy nếu cô ấy thật sự yêu bạn và cho bạn cơ hội thì cô ấy sẽ chia sẻ với bạn. Nếu bạn thật sự chân thành và cô ấy có nỗi khổ chưa nói ra được thì hãy cho cô ấy thời gian. Mình tin là nếu trong lòng cô ấy có bạn thì chắc chắn hai bạn sẽ đến được với nhau.
Chúc bạn thành công!