
Có nên tin anh ấy ?
A ấy là nhóm trưởng trong cviệc của mình, anh ấy nói với mình rằng: hiện giờ a ấy chưa có người yêu, anh ấy muốn yêu mình, nhưng tình cờ mình được biết xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi, và ai họ cũng nói là bạn gái a ấy nên mình còn ngập ngừng chưa quyết định vì mình biết yêu chàng đào hoa rất khó, hơn nữa mình cũng rất bình thường không có gì là xuất sắc. Mình thường nói bóng gió mỗi khi a ấy đi đâu đó thì mình lại hỏi đi chơi với người yêu có vui ko. Anh ấy ko thèm trả lời, tỏ ra lạnh nhạt với tin nhắn đó của mình hoặc mỗi khi mình đề cập đến những chuyện đó. Nhưng khi ở bên cạnh a ấy mình cảm thấy nhẹ nhàng, khi mình gặp khó khăn a ấy lại giúp đỡ mình hết lòng, mình với a ấy lại hay thích đùa với nhau, ở bên cạnh a ấy mình thấy ấm áp và hạnh phúc. Có lúc lại bắt gặp a ấy nhìn mình bằng ánh mắt của kẻ đa tình
Các bạn ơi mình có nên tin tưởng con người này không? mình có nên cho a ấy cơ hội không, mình phải làm sao để giữ được a ấy khi a ấy là một người đào hoa?

Đừng suy nghỉ nhiều bạn ạh... thời gian sẻ là kết wa tốt. để anh ấy cm tình cảm đối với bạn..
"con trai ai cũng thích wen nhiều bạn gái...còn con gái luôn có nhiều người theo đuổi..."
"khi yêu thì chỉ có mình bạn... hết yêu uj bạn là zero"
đào hoa ko có tội đâu, nhưng khi bạn yêu đừng wa đà là ok mà...