
Làm thế nào để chấm dứt tình cảm sau 1 tuần chính thức yêu nhau
Chào anh/chị
Em vừa nhận lời tỏ tình của 1 người bạn. Anh ấy hơn em 3 tuổi. Em đang rất phân vân liệu rằng mình chấp nhận có đúng hay không? Lúc trước em cũng nói thẳng với anh ấy rằng, em thường sau 1 tuần, 1 tháng sẽ chán bất cứ tình cảm về tình yêu nào. Vậy nên em nghĩ em không nên yêu. Nhưng sau khi nghe anh ấy thuyết phục, em đồng ý. Anh ấy vấn quan tâm em, hỏi han, nhắc nhở ăn cơm. Lắm lúc toàn đoán trúng em không chịu ăn cơm, vậy là đi qua chở em đi ăn. Chúng em đi làm ở 2 quận khác nhau. Nhưng.. chỉ mới gần 1 tuần chính thức nhận lời, em thấy chán, mệt mỏi và hoang mang. Em không biết mình có thích anh ấy không? Chỉ là đi chơi cũng vui, nói chuyện cũng được. Nhưng lúc nào em cũng nghĩ rằng nên kết thúc. Không có một sai ầm nào.. Nhưng em thấy chán thôi. Không có lý do.. Một mặt không muón kết thúc, một mặt lại muốn kết thúc đi.. Dù sao thì cũng không có kết quả mà, bởi vì em ở miền Trung, anh ấy ở miền Bắc. Giờ cùng làm trên 1 thành phố nhưng sau này thì sao chứ... Dù anh ấy có hứa, nhưng em không tin. Sau mấy ngày, em rất muốn nói chia tay.. Nhưng khi em dùng 1 vài ẩn ý về chuyện tình cảm của người khác (bạn em) thì anh ấy nói là "họ là họ, mình là mình.... ny họ thì kệ.. Không phải em tính sau 1 tuần chia tay anh đấy chứ". Lúc đó em không nói được gì nữa... Chỉ biết nói thôi để kết thúc câu chuyện. Sao tình yêu lại cứ chán thế, mệt và rắc rối. làm sao để không suy nghĩ mấy vấn đề này không ạ. Em đi làm ngày 8 tiếng, lúc rảnh lại cứ nghĩ muốn kết thúc.. Nhưng em không biết làm thế nào. Liệu em có thích anh ấy không? Liệu anh ấy có thật lòng không? và liệu chúng em có kết quả hay không? Em..em chỉ muốn yeu 1 người rồi đi đến cái kết là đám cưới.. Nhưng em không dám thử.. cũng không dám cố gắng.. Lỡ kết thúc khi tình yêu đã sâu đậm vậy chắc mệt mỏi lắm. Vậy thà từ đầu không yêu nhau chẳng hơn sao. Mọi người giúp em với ạ. Em cảm ơn.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!