
10 thói quen của các cặp tình nhân?
1. Nói “anh yêu em” ít nhất 1 lần/ngày
Mặc dù đã nghe hàng trăm hàng ngàn lần song cụm từ đó luôn được chị em phụ nữ chờ đón.
2. Hôn nàng trước khi đi làm và sau khi về nhà
Bạn có thể làm nụ hôn của mình đáng nhớ hơn bằng cách ôm nàng thật chặt.
3. “Hò hẹn” với nàng trong suốt cuộc đời
Hãy đối xử với nàng ngọt ngào, thậm chí còn hơn thời gian hai người mới hò hẹn. Chẳng hạn như bạn mở cửa cho nàng, nắm tay nàng khi hai người đi cùng nhau.
4. Không “giận to” vì những “tật xấu nhỏ”
Chàng có hay quên không đậy nắp tuýp đánh răng? Hay vứt quần áo lung tung? Bạn nên chấp nhận. Những lúc như vậy hãy nhớ những gì chàng đã làm cho mình và mỉm cười mãn nguyện với ý nghĩ sẽ dần dần góp ý cho chàng.
5. Luôn nhìn vào mặt tốt
Thay vì chỉ nghĩ những điều xấu hay bới móc chàng, bạn nên nghĩ về những mặt tốt của chàng, những điều thú vị mà chàng đem đến cho bạn.
6. Tập thở sâu khi nổi cáu
Đừng cố gắng nói chuyện khi cả hai đang căng thẳng. Hãy dành một vài phút thở sâu để bình tâm trở lại. Như vậy hai bạn sẽ có thể tiếp tục thảo luận để hiểu thêm về nhau thay vì quát tháo, xúc phạm lẫn nhau.
7. Đừng khai thác bí mật/điểm yếu của đối phương
Hãy phân biệt điều gì là quan trọng với người mình yêu, đừng đem điều đó ra “buôn” với người khác. Cũng đừng “cáu giận mất khôn” đem chính những điều ấy làm vũ khí cho mình trong các cuộc cãi vã. Nên nhớ rằng một tình yêu bền vững bắt đầu từ sự tin tưởng lẫn nhau.
8. Nghĩ cho người mình yêu trước
Hãy biết cách nói “đồng ý”. Cùng anh ấy đi xem thể thao, đi gặp bạn bè. Làm cuộc sống trở nên dễ chịu hơn và anh ấy cũng sẽ làm thế với bạn.
9. Tôn trọng người mình yêu
Đừng nói xấu họ với bất kì ai. Khi nói về người yêu, hãy để lòng tôn trọng và tình yêu tỏa sáng trong suy nghĩ cũng như ngôn từ của bạn.
10. Tìm những hoạt động đôi
Nếu cả hai là người bận rộn, bạn có thể tranh thủ đến ăn trưa cùng chàng. Đôi khi bạn cũng nên xoá bỏ những lịch trình cũ rích để cùng nhau làm một điều bất ngờ, thú vị.
Nếu một trong hai người đi công tác, hãy thử gọi về nhà lúc tối muộn chỉ để nghe giọng nói của người kia. Hãy cùng nhau thở một bầu không khí, cùng một dòng suy nghĩ để có thể cảm thấy sự gắn kết của hai tâm hồn.
Nhớ một nguyên tắc vàng: Trong tình cảm, bạn bồi đắp bao nhiêu sẽ được hưởng bấy nhiêu. Hãy để tình yêu và sự lãng mạn trở thành một phần trong cuộc sống

Nói thế này cho các mẹ, các chị cố mà làm nũng nhá:
nếu các bạn thành công, thì chồng sẽ:
- trừ khi cãi nhau, còn lại đêm nào cũng ôm và bị ôm. chồng ko ôm thì kéo tay chồng vắt ra người, giụi đầu vào chồng mấy cái, rúc rúc như... chuột con ý, rút cục cũng phải ôm.
- sáng ra, chồng sẽ xoa lưng cho một lúc để máu huyết lưu thông, dễ tỉnh ngủ>> cái này cứ ư ử đòi cái giọng ngái ngủ, phải làm thôi
- bất cứ khi nào... ngứa lưng là chồng phải gãi cho
- trước khi đi làm, bắt buộc phải ôm hôn 1 cái >> tạo thói quen hàng ngày, ko được bỏ qua ngày nào
- đi công tác, phải nhắn tin về liên tục vì vợ bảo vợ nhớ, vợ buồn,... >> nhắn tin nhớ nhung trước đi
- chiều chiều qua cơ quan đi cùng vợ về nhà (ơ giờ mình cũng bớt rồi, cho tự do ăn gì đó cho thoải mái trước khi về) >> gọi điện bảo em đợi anh, nếu ngược đường thì cũng ko nên.
- luôn trả tiền khi đi shopping >> tạo thói quen cho chồng là em đi với anh, chả bao giờ em... mang ví, vác mỗi cái điện thoại nhét túi quần!
- thi thoảng mát trời rủ chồng đi ăn trưa từ 2 cơ quan, hoặc chồng qua đón, hoặc tạo bất ngờ bằng cách qua cơ quan chồng.
- chồng đi làm về mà quên ko ôm vợ một cái thì đứng sán trước mặt chồng, tay buông thõng, nói chung chả làm gì trừ cái mặt xị xị, mắt nhìn... trách móc, môi dâu dẩu, hehee... phải ôm thôi.
- đi bộ buổi tối thi thoảng hứng chí lên bá vai chồng nhảy phóc lên lưng 1 cái, chồng tí ngã. (ui mà lâu rồi ko làm trò này, chắc hết năng lượng để nhảy phóc lên rồi)
- thi thoảng, úi anh ơi em bị chuột rút ngón chân, anh rút ra cái... thế là chồng phải bóp 10 ngón chân cho.
- trời rét, cho em mượn tay anh tí, nhét tay mình vô, ấm hơn hẳn.
- thi thoảng mặc đồ ngủ sexy, giả bộ đứng trước gương ngắm trước ngắm sau, tạo dáng style một tí, co bụng một chút, ưỡn... một chút... làm như ko để ý đến chồng. Hhehhê... đảm bảo ko thể bị lọt qua mắt cú vọ. rồi làm bộ bị phát hiện. hehe. đoạn sau tự biên diễn.
- thi thoảng đá đít chồng 1 cái! chồng quay lại thì cười nhăn nhở.
- thi thoảng hỏi giả vờ: anh ơi dạo này em có xấu ko? anh ơi hôm nay em xinh ko?... mắt chớp chớp, mặt điêu ngoa, tay lăm lăm chuẩn bị cấu...
- xin cái gì thì giọng thẽ thọt ngoan ngoãn vào, nhìn mặt biết thừa là điêu nhưng ko thể ko cho
- ngồi xe thì cấm... ngồi xa. phải tạo thói quen ngồi gần nhau vào. tựa cằm lên vai cười nhăn nhở ý. cứ ngồi xa hoài sau thành quen đó!
- thi thoảng chồng vẫn gọi nickname là "H Hị" bởi vì là chuyên gia "hị hị!"
- đi cafe với bạn chồng thì thi thoảng đưa tay xoa lưng (ngoài áo) chồng chơi. (cho đứa nào nhăm nhe thì ... khắc biết hehhee...)
- thi thoảng bảo: hị hị, em thèm ăn cái nọ cái kia, mặt khổ sở nhưng đừng khổ sở quá, lại tưởng mình háu ăn thật, (ờ mà thật đấy), chẳng qua là để chồng bỏ công bỏ việc đưa đi tìm chỗ mà ăn thôi.
- rét thì léo nhéo: em rétttt! anh đi lấy chăn điiiii! hự hự...
- ...
hì hì, gớm, kể ra có mà... cả ngày!
chắc đấy cũng được gọi là làm nũng, các bạn nhỉ