Câu hỏi

25/05/2013 09:33
Emm cũng ít tuổi thôi nhưng em đang thích một người nhưng người ấy không để ý đến em. Em phải làm sao?
Anh chị ạ !! em dang co’ 1 co ban va` em rat’ co’ cam? Tinh` voi’ nang` ay’ . nhung co ay’ lai hok de? Y’ ji` den’ em ca? , lai con` hoi ghet’ em nua~ . nhung du` the’ nao` di nua~ em cung~ dung` moi cach’ de? To? Tinh` voi’ nang` 1 cach’ ngot ngao` nhat’ . Co ay’ van~ nhu vay , chon nen em nghi~ rang` em la` 1 ng` kha’ kho cung’ nhung de? Lam` the’ nao` cho co ay’ hieu? Rang` em rat’ yeu co ay’ . va` co ay’ se~ yeu em . em xin cac’ anh chj giup’ em 1 lan` thoi . thank va` cam? On anh chi nhiu` nhe’ . xin cac' anh chj cho 1 em 1 cach' de? to? tinh` voi' nang` nhe' .
duc_tam379
25/05/2013 09:33
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[^:)^]](/images/wys/yahoo_worship.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Em cũng biết đấy, có tình yêu nào hoàn toàn bằng phẳng đâu và có phải tình yêu nào cũng đều đưa đến hôn nhân bởi tình yêu là thứ lung linh, huyền diệu, đẹp tuyệt trần nhưng cũng rất mong manh, dễ vỡ. Có thể hôm qua người ta vừa nói lời yêu em chân thành, hôm nay người ấy đã nói lời chia tay. Nhưng khái niệm thời gian trong tình yêu nó cũng khác em ạ, nó vừa ngắn, vừa dài, vừa nhất thời, vừa vạn đại. Lời nói, việc làm của ngày hôm qua rất có thể là kết quả của một quá trình và của hôm nay cũng là kết quả của một quá trình bao gồm cả hôm qua, hôm nay. Hôm qua, khi em nói những lời yêu thương cô ấy là sự đúc rút của những kỷ niệm trong đó những kỷ niệm đẹp, những tình cảm nồng nàn và tha thiết nổi trội lên, còn cô ấy nói lời không chấp nhận em chính là sự hối thúc của những rào cản mà vốn dĩ bị những kỷ niệm đẹp, những tình cảm nồng nàn và tha thiết kia luôn nhấn chìm xuống, thêm vào làm cho phần “tiêu cực” tức là cô ấy không thích em vì một lý do nào đấy.... Do vậy, các cụ ta vẫn thường dạy, nhìn nhận một con người phải nhìn nhận cả một quá trình, trong trường hợp của em, em có thể đặt ra và tự trả lời một cách bình tĩnh và khách quan những câu hỏi: người ấy có thiện cảm với em như thể nào (thể hiện qua ánh mắt, cử chỉ, lời nói, việc làm)? Người ấy đã cư xử với em ra sao khi em gặp điều không may? Người ấy có công khai quan hệ củả người ấy với ai đó chưa? Người ấy đã gặp các khó khăn gì trong tình yêu với em (khó khăn khách quan) và đã chia sẻ thế nào với em (khi em nói ra tình cảm của em)? Em đã ở bên ngưòi ấy khi người ấy gặp khó khăn như thế nào? Em chia sẻ được với người ấy ra sao?? Có phải thứ tình yêu em dành cho cô ấy là tình yêu đích thực? Và nếu không đích thực, thì tại sao em lại đau khổ? Vì em đã hy sinh? Em đã hy sinh lại cộng thêm đau khổ nữa, có phải em thiệt thòi quá không? Với lại, khi người ta đã lờ em như thế, chắc chắn người ta cũng không thoát khỏi được những sự cắn rứt của lương tâm, của sự đau khổ và có lẽ người ta cũng có vấn đề của họ. Hãy bao dung và tha thứ em ạ. Cuộc đời của em còn trẻ, tương lai đang ở phía trước em và tương lai đẹp chỉ thuộc về những người biết mơ ước, em biết điều đó mà. Khi một cánh cửa mơ ước khép lại, còn bao nhiêu cánh cửa mơ ước khác mở ra, em cũng biết phải không? Vậy thì, hãy gác chuyện buồn này sang một bên, làm điều mình thích và chắp cánh cho những mơ ước khác đẹp đẽ hơn. Với một người đầy lòng tự trọng như em, chị tin rằng cũng là lúc em tìm ra được hướng giải quyết cho sự đau khổ theo chị chỉ là nhất thời này của em... KHông nên níu kéo những gì không thuộc về mình em ạ.
Chúc em chóng vui,
Chúc em chóng vui,
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip