Câu hỏi

25/05/2013 09:32
Giúp mình chuyện này với?
mình có quen 1 cô bé ,ở gần chỗ làm mình làm điện tử cho người quen mình thì tính trầm tính,ít nói, thật thà.mình hay chọc cô bé, cô be lại tưởng mình chọc đểu, mình choc là để vơi đi càm xúc khi đối diện với cô bé thôi.Mình thì nhút nhát e ngại cô bé có 1 thằng em,mói có 13 tuổi ah mình cho nó ít tiền ăn bánh để nó làm gián điệp hỏi nó số điện thoại nhà và nó cho mình gọi thử 3,4 lần gặp cô bé cô bé đều nói lộn số và ở đây ko có ai tên này hết(cô bé tên Tâm) Mình bức xúc quá kể cho ông anh kết nghĩa và ông anh đã gọi và cũng như mình là lộn số lần này ông anh ổng chửi cô bé ,cô bé mới chịu nói chuyện(con gái gì mà khó hiểu quá)cô bé năm nay 20 tuổi học đại học Hoa Sen năm 2 ,tính kĩ lắm ăn mặc kín mít đi đâu cũng đeo khẩu trang tướng người thon thả nhìn tướng là có thể suy ra khuôn mặt.Cô bé nói với ông anh là thằng đó bất thường sao sao đó,cô bé đâu biết mình cố tình làm vậy để cô bé để ý mình hỏi các bạn nè tại sao con tai lại thích chọc con gái?chọc là để người ấy biết mình để ý người ta chứ ko ở ko chọc hả.Ông anh mình nói tất cả cho ôc bé nghe về mình la người như thế nào?Vài bữa sau thằng em nó kiếm được số di động của chị nó và mình đã đưa cho ông anh gọi giùm, cô bé có hỏi sao có số này anh mình trả lời là cái gì mà anh chả biết,vài bữa sau mình lại nhờ anh mình gọi giùm coi cô bé sau rồi,anh mình có hỏi cô bé có bạn trai cô bé nói có rồi mà bạn trai ko tốt đểu quá, vài bữa nữa anh mình lại gọi cô bé nói là chia tay với thằng đó rồi và nói là cô bé cũng hiểu mình rồi và cô bé đang tâm lí bất ổn vì mới chia tay với thằng kia mà và đợi cô bé ít bữa để tâm lí ổn định đã .Mình đã gọi di động cho cô bé lần đầu bắt máy mình ko trả lời mình gọi vài lần ko thấy trả lời sau đó mình mượn máy của người quen gọi cô bé bắt máy hỏi mình có bị khùng ko.Mình là người ít nói trầm tính mà đây là lần đầu tiên mình quen cô bé cho nên mình lúng túng mình có nhắn tin cho cô bé , cô bé đâu có lưu tên mình lại, thấy tin nhắn là đọc đâu biêt tên ai đâu và hôm nay 29 tết mình có gọi cho cô bé tính hỏi thăm sức khỏe lại bị chửi la khùng hả bó tay.com mình có nhắn tin lại là làm gì mà hung dữ vậy tính mình ít nói và trầm tính chứ gặp người khác là ăn chửi rùi đó với lại mình nói với cô bé 2 câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn và chân nhân bất lộ tướng và muốn hiểu sao thì hiểuthử gặp các bạn mà lộn số với ở đây ko có tên này thì các bạn làm sao ko chửi nữa mới lạ phải ko?các bạn tư vấn mình với????
tybaby9
25/05/2013 09:32
Danh sách câu trả lời (1)

Sống ở đời phải biết mình là ai, đừng nhút nhát làm gì ban à. ko dùng được AK ta chơi B40 đánh 1 thời gian lô cốt ko bung mới lạ. chúc bạn thành công !
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip