
Có nên tiếp tục theo đuổi nàng ?
Mình quen một nàng, và đã thầm yêu nàng rồi. Sau một thời gian gặp gỡ thì nàng cũng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của mình giành cho nàng, nhưng lại nhận được câu trả lời "Em đã có người yêu rồi, hãy coi em như một người em gái". Thế có đau không bạn. Một hôm không kiềm chế được bản thân, mình đã ôm người đó và bị phản ứng lại rất gay gắt. Nàng nói "anh dừng bao giờ đến đây nữa". 2 hôm sau mình đến xin lỗi nhưng nàng không cho vào nhà, minh phải đứng ngoài đường từ 19h30 đến 21h30 nàng mới mở cửa, trời lạnh có 6 độ c thôi. vao chẳng nói được gì, chi nghe được 1 câu nói duy nhất của nàng " anh về đi, hôm nay em rất mệt". Mình phải làm sao bây giờ. hic hic . . . trước kia nàng rất cởi mở với mình, nhưng chỉ một phút vượt rào mình lại đánh mất tất cả.

Phải nói 1 câu là " bạn ngu quá đi" con gái là chúa ghét nhất ba cái hành động đó thế mà.
Bây giờ gần tết rồi thì nên kiếm cớ mà giải hòa đi, bạn có thể đi cùng 1 đứa bạn nào đó cùng đến nhà cô ấy. Nếu nhiều người thì càng tốt vì lúc đó dù muốn hay không cô ấy đều phải cười hè hè.
Còn việt bạn muốn từ tình bạn lên tình yêu thì có thể nói đây là khoản cách vừa xa vừa gần.
Xa nếu bạn không biết cách ( y như bạn đã làm )
Gần nếu bạn biết cách ( mjnh ko pek tính cách con gái ra sao nhưng mình nghe nhiều người nói họ thích yêu 1 người nào đó mà làm cho họ thấy An Toàn và Yêu đời, yêu cuộc sống hơn, bằng chứng là nhiều đàn ông rất xấu trai mà lấy dc vợ đẹp đó )
Thầm 1 tí là mình cũng đang yêu 1 đưa bạn thân quen biết nhau từ năm lớp 6 đến bây giờ là đại học năm thứ 2 rùi. nhưng mình không dám thổ lộ vì sợ mất đi tình bạn giữa 2 người mình rất thận trọng vì mình biết sợ con gái !! sợ 1 ngày sẽ giống y như cậu ấy