
Mình phải làm thế nào cho anh ấy hiểu mình??? Liệu anh ấy còn yêu mình không?
Mình và anh ấy yêu nhau đã được 1 năm rưỡi, cả hai đứa đã xác định là sẽ kết hôn trong hai năm tới. Mình và anh ấy đã "Yêu" rồi. Cả hai cùng làm một công ty, sáng anh ấy đón và chiều lại đưa về. cả tuần thì thình thoảng ghé vào phòng mình ăn cơm, và thứ bẩy, chủ nhật nào cũng đi chơi. trừ lúc anh ấy đi công tác hoặc là mình về quê. Nhìn chung tình cảm tốt đẹp, trong măt mọi người. Nếu mình và anh ấy có điều kiện tốt hơn bây giờ thì đã đi đến kết hôn rồi. Nhưng vì cả hai cùng đang làm việc phấn đấu để trước khi cưới nhau là có một nền tảng vững chắc. Anh ấy là ng nhiệt tình, cũng có thể nói là tâm lý, những món quà anh ấy tặng minh những nới anh ấy đưa mình đi chơi đều là gây bất ngờ và mang lại niềm vui cho mình. Mình đã vào nhà anh ấy cũng đc coi nhu ra mắt. anh ấy cũng đã lên nhà mình hai lần.
Nhưng gần đây, cũng không hẳn gần đây, mà là mấy tháng gần đây, tụi mịnh rất hay cãi nhau, giận nhau. Mình thì lúc nào cũng buồn bực vì chuyện anh ấy cứ sang bên phòng mình là lại vội vội, vàng vàng , tâm trạng có vẻ như không được thoải mái, mong về, và đã lâu lắm không dành cho mình những cử chỉ yêu thương mà thưởng tình của một đôi trai gái yêu nhau, mình thấy nó rất đơn giản ví dụ như là chủ động thơm vào má, hoặc có khi chỉ là cái véo má nhẹ nhàng, rồi thủ thỉ bên tai chẳng hạn. nhiều lúc mình thấy rất khó chiụ, cứ như là hai thằng đàn ông yêu nhau vậy. hoặc chỉ là 2 ng bạn cùng công ty vậy. khi nói với anh ấy về điều này, anh ấy noi rằng, đó là do lúc anh ấy mệt, không nghĩ đến cái gì cả, hoặc là anh thấy yêu cũng đã xác định rồi, những cái đó ko còn quan trọng, ng ta sẽ yêu theo kiểu khác, yêu là yêu trong lòng, chứ không phải thông qua những hành động có tính hình thức nhue thế mới là yêu. Mình thì lại nghĩ đó là những cử chỉ rất đơn giản của một ng con trai dành cho 1 người con gái, khong tốn sức giồng như anh ấy nói là vì mệt nên không nghi den. Và cũng trách là mình không quan tâm đến suy ngĩ và sở thích của anh ấy. Nên gần đây anh ấy đã không còn cảm hứng, cho việc đi chơi, viêc mang lại những cử chỉ như mình mong muốn. Anh ấy vần rất tốt, vẫn thể hiện giồng như là một ng chồng với vợ vây. nhưng sau mỗi lần anh ấy sang phòng mình, hay đi chơi về, mình lại thấy thiều thiếu cái gì đó, nên lại giận dỗi và hai đứa lại dung dung cãi nhau, thậm chí cả hai đã nhiều lần nói lời chia tay nhưng sau đo lại như cũ. Liệu anh ấy còn yêu mình? Hay là do mình không để ý tới anh ấy?
Mình nghĩ là để yêu nhau đến khoang thơi gian 2 đua co thẻ kết hôn được là còn không phải nhanh, nên mà cả hai đã đi quá giới hạn rồi, nếu chỉ yêu như hiện tại thì nó mất đi những gì lãng mạn những gì là biểu hiện của một tình yêu theo mình là trước hôn nhân phải có. Nếu cứ yêu mà những cảm xúc nho nhỏ của tình yêu không còn thì không biết là mình còn hờn giận bao nhiêu lần và tình cmar này còn kéo dài được đến lúc hai đứa kêt hôn không nữa?
Cho mình một lời khuyên nha! Tks các bạn!

Mình cũng giống bạn trước đây nhưng mình bị lừa dối.khi biết ra thì trách người ta rất nhiều mà trách mình cũng không ít.vì sao anh ấy lại chán mình?vì sao mình không thể làm gì đc.vì tất cả đã quá muộn.vì tình yêu của mình dành cho anh ấy không có gì mới mẻ hay đủ để làm thay đổi một chút gì đó.bạn hãy thử thay đổi một chút cho tình yêu có vị khác đi.đừng cứ lặp đi lặp lại một điệp khúc như vậy.sẽ chán lắm.mình biết con gái khi đã đi quá giới hạn thì rất khó chia tay nhưng đối với con trai,nhiều người vô trách nhiệm và ích kỷ lắm.họ có thể đứng dậy mà đi không cần ngoảnh lại nữa kìa.xác định cưới thì ai yêu nhau chẳng vậy.nhưng có cưới đc không mới là cả vấn đề. ra mắt bố mẹ gia đình cũng không phải là việc quan trọng quyết định cho tình yêu của hai bạn đâu. sau này anh ấy có thể dẫn về một cô gái khác và bố mẹ sẽ không nghĩ gì khi thời nay tình yêu là vậy.hợp thì lấy không hợp thì bỏ.mình cũng vậy thôi,không phải giải thích với bố mẹ nhiều hay chỉ cần nói không hợp nữa thì chia tay thôi.có thể anh ấy gặp chuyện gì đó trong gia đình hay bạn bè công việc mà không muốn chia sể với bạn.như con gái đến ngày ấy thì hay cáu gắt còn con trai cũng có lúc stress, bạn hãy học cách lắng nghe và hiểu anh ấy một chút.mình không phủ nhận cảm giác của ng con gái là sai hoàn toàn.nhưng ngày trước mình yêu thường là mù quáng và phủ nhận những gì mình nhìn thấy đc.chúc bạn sớm tìm cho mình một con đg đi đúng và cố gắng thay đổi để phù hợp với hạnh phúc bạn đang có nhé.

Cam on ban, minh dung la hay nghi ngoi dung khong, hic

Bạn nói hai ban đã muốn tiến tới hôn nhân vậy bạn nghĩ bạn hiểu anh ấy được bao nhiêu . Câu chuyện của bạn hoàn toàn giống câu chuyện của mình trong quá khứ . Có phải mỗi khi hai ban đi chơi về bạn lại có cảm giác buồn buồn và như muốn níu kéo thời gian lại và nũng nịu rồi giận hờn để được anh ấy yêu _> rồi anh ấy càu nhàu , rồi dẫn tới cãi nhau ? có phải những cử chỉ yêu đương thưa thưa dần và anh ấy ko còn lãng mạn nữa ?... và đủ mọi chuyện bạn ko ưng ý anh ấy như ngày xưa ? nếu đúng vậy thì câu chuyện của bạn hoàn toàn giống với chuyện mình ngày xưa khi mình chưa cứoi ông xã mình....... người ngày xưa cũng là anh ấy . Bạn biết bây giờ cuộc sống của mình như thế nào ko ? ko còn những cảnh yêu đương nũng nịu hay ga lăng bất ngờ nữa nhưng mình vẫn hạnh phúc vì chồng mình biết chăm lo cho gia đình và con cái . Vạy đấy những cử chỉ yêu đương đâu nuôi mình được , tình yêu là sự kết nối giữa hai con người nên tình yêu xuất phát từ bên trong là tình yêu chân thật nhất . Anh ấy của bạn thuộc tuýp người biết lo cho gia đình , còn bạn ! chẳng qua vì 2 người đã..... nên trong lòng bạn lúc nào cũng sợ mất anh ấy va ko muốn anh ấy xa mình ( đúng ko ? ) . Tin mình đi ! anh ấy rất yêu bạn , chẳng qua anh ấy chắc chắn là bạn sẽ cưới và 2 người sẽ thành vợ thành chồng nên anh ấy ko sợ mất bạn nữa nên những cử chỉ khi xưa là ko cần thiết nữa (anh ấy nghĩ bạn cũng hiểu ) việc còn lại của anh ấy là có gắng làm thật ôốt để kiếm nhiều tiền để cưới bạn nữa chứ . Còn bạn bạn phải tập dần chuyện yêu nhau ko có nghĩa là phải có những cử chỉ lãng mạn mà yêu nhau là phải tin tưởng nhau và đem lại hạnh phúc cho nhau . Nếu bạn ko quen được thì sau này sao bạn có thể chăm lo được cho gia đình ? có con , có gia đình biết bao chuyện phải lo làm sao có thời gian cho những chuyện đó thời gian chỉ đủ để chăm lo cho gia đình thôi . Bạn đừng giận và đừng nghĩ chuyện anh ấy ko yêu bạn nữa thay vào đó bạn nên chia sẻ cùng anh ấy những lúc thấy anh ấy buồn . Bạn thử làm vài lần bạn sẽ thấy có sự khác biệt trong mối quan hệ của hai bạn . chúc bạn hạnh phúc !!1