
Các chị có dám lấy chồng nghèo không
Chồng nghèo, không có nhiều tiền, công việc bình thường. Các chị có dám lấy không? Nếu như lấy chồng các chị quan tâm vấn đề gì nhất?

Mình cũng đang băn khoăn câu hỏi này mặc dù mình đã quyết định rồi. Mình quyết định sẽ lấy anh ấy dù anh ấy giờ vẫn chưa có gì trong tay, trong khi mình đã đi làm được 2 năm rồi. Lương mình cũng chỉ đủ tiêu thôi. Anh ấy chưa có việc làm ổn định,tiền kiếm được cũng rất chật vật mới lo được cuộc sống của bản thân. Gia đình anh ấy không có điều kiện để lo cho 2 đứa nên nếu lấy nhau về bộn mình phải tự lo hết. Ngoài tình yêu với mình, anh ấy không có gì cả. Mình quyết định và định ngày cưới rồi nhưng nhiều lúc, nói thật, cũng sợ khổ lắm. Bạn nào yêu người nghèo rồi thì phải chịu thôi, còn ai chưa yêu thì nên cân nhắc cho kĩ vì cuộc sống cần được duy trì bằng tiền, khi có tiền rồi, vc chỉ lo chăm sóc nhau thôi, còn khi không có tiền thì lúc nào cũng phải lo kiếm đủ tiền, thời gian đâu mà chăm sóc nhau nữa.

Sao Con Gái Bay Giờ Chỉ Tham Tiền Bạc Vậy Kiếm Tôi Chỉ Kiếm 1 Hạnh Phúc Là Ước Nguyện Nhỏ Nhôi Thôi Ko Cần Gì.. Chỉ 1 Chàng Trai Chung Thủy Ko Rượu Bia Cờ Bạc Cá Độ Lo Làm Ăn Là Chỉ Phút Tróc Thôi Là Giàu Thôi Đâu Kần nhiều

Nếu Bạn Cần Tiền Thì Lấy Chồng Giàu Ước Gì Mình Được 1 Chàng Trai Nghèo Yêu Mình Và Chung Thủy Vs Mình Tiền Bạc Vợ Chồng Cũng Làm Ra Hok Cần Tiền Bạc CHủ Yếu cần hạnh phúc cả 1 cuộc đời này sống sẽ có ý nghĩa hơn chứ tiền bạc mai mốt bạn ko có 1 hạnh phúc như người ta đâu

mình nói thật luôn thế giới bay giờ thì toàn là trai giàu nhưng mà trai giàu cưới bạn về xong vài ngày chán bỏ bạn chỉ có trai nghèo vs chung thủy .. theo tôi biết thì trai nghèo rất chung thủy ko học cao k0 hiểu biết = bọn trai giàu nhưng mà ko có gì hay chỉ có 2 chữ (chung thủy) sống trên đời này đâu cần tiền trai nghèo lúc đầu nghèo những mà có thể ra làm ra tiền. tục ngữ có câu vợ trồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn minh khuyên các bạn lấy trồng nghèo nhưng mà có hạnh phúc là được rồi tiền bạc chỉ là hư vô thôi tiền bạc ko mua được hạnh phúc cả đời đâu

Chán quá, lang thang trên google tìm câu trả lời thấy topic này, mình chẳng biết mọi người thế nào chứ mình nản lắm. Chồng mình giờ đang đi học liên thông, trong khi mình đã học xong rồi. Công việc cả hai đều có, nhưng thu nhập một tháng chẳng đủ tiêu. Mình lại đang có bầu, nên chỉ đủ thuê nhà với ăn uống, chưa kể tiền học phí cho chồng. Vậy mà hôm qua cô em chồng gọi lên, bảo bố ở nhà nợ tiền người ta không có để trả, giờ vay nặng lãi , người ta đến đòi, anh chị có tiền gửi về giúp bố. Biết thừa là chị sắp đẻ, anh đi học lấy đâu ra tiền, mà còn nói vậy, có mấy triệu để dành để đẻ cũng phải nín nhịn gửi về. Chẳng biết mấy hôm nữa vỡ chum lấy xiền đâu đây.
Ôi đau đầu vì tiền, có ai bảo là một túp lều tranh 2 trái tim vàng, xin bái làm sư phụ,
Buồn quá, ai nói chuyện với mình không
Ôi chồng ơi em thương chồng nhưng mà ai thương em đây.