
Các mẹ quản lý tiền của chồng như thế nào
Chào các mẹ!
Mình bức xúc lâu nay nên mở topic ra để hỏi các mẹ 1 việc. Số là chồng mình rất ít khi chịu đưa tiền cho mình lo cho gia đình. Lúc nào cũng mở miệng ra bảo là: "anh để dành tiền mua nhà nên không thể đưa em được".. Thế là 10 lần yêu cầu anh đưa tiền lo cho con thì hết 8 lần là càu nhàu: "Em thì suốt ngày cứ tiền.. tiền..", và xì ra có 2tr. Thời buổi vật giá leo thang mà đưa có 2tr/ tháng không đủ đóng học phí cho con nói chi tới tiền sữa, tiền ăn, tiêu vặt các thứ,... Hự...
Giờ chả biết làm thế nào để quản lý tài chính của chồng? Chưa kể anh ta để tiết kiệm riêng kiểu gì không thấy mà chỉ thấy ở quê nhà ba mẹ anh ấy ngày một giàu lên, nào là tivi LCD 45 inch, nào là máy lạnh 2 ngựa, dàn âm thanh kẩoke cực khủng,.. rồi đóng phòng sửa sang nhà! Trong khi đó mình phải nai lưng ra làm nuôi con dường như một mình.
Bức xúc kinh khủng, nhưng giờ không biết phải làm sao? Các mẹ quản lý tài chính của chồng như thế nào? Chỉ mình với!

Trước kia thì em cũng ko được cầm tài chính nên cũng khó tiêu, khó "xin" lắm mẹ nó ạ, nhiều khoản rõ là vặn vẹo ý. Nhiều lúc còn tủi nữa cơ (vì lúc con nhỏ em ở nhà hàng năm trời ko đi làm)
Giờ đường ai nấy đi, tiền ai nấy kiếm em thấy trước kia đúng là khổ sở. Ít ra mẹ nó cũng lo được học hành, ăn uống cho con và cho mình thì cứ ngẩng mặt lên mẹ nó ạ. Ăn, tiêu thiếu thốn thì mẹ nó đánh thẳng vào dạ dày ấy (tiết kiệm tiền đi chợ nhưng ko đến mức chỉ có cơm với canh rau )
Tiền hiếu hỉ, nội ngoại, học hành, sữa bỉm của con mẹ nó nên nhẹ nhàng bảo ox đưa tiền.
Ox bảo cần tiết kiệm tiền để mua nhà thì mẹ nó dịu dàng, nịnh nọt hỏi xem "chồng tiết kiệm được bao nhiêu rồi?" xem anh có giấu chị ko?