
Cảm xúc khi nhận tin chồng cũ cưới vợ
Hôm qua nghe tin "chúng nó đang honeymoon hay sao ý chả liên lạc được". Chả thấy buồn gì cả. Sao không đau một tý nhỉ? Tôi ngày xưa đầy xúc cảm đâu rồi? Con gái thì đã được làm quen với chuyện đó rồi nên chẳng thấy sao.
Gửi một lời chúc cho chồng(cũ) mà chả biết anh Yêu có nhận được không? Tối về vẫn ngủ say như chết. Có ai giống mình không nhỉ?

Mình không bao giờ quên được cảm giác lúc đó, khi nhận được tin nhắn trả lời của ex: "Anh lấy vợ rồi, hai mẹ con khỏe chứ?" Mặc dù mình đã biết trước nhưng khi chính người ta khẳng định mình vẫn thấy đắng nghẹn, dù tự nói không được khóc nhưng nước mắt vẫn mặn đắng, quay sang nói với con trai: "Bố con lấy vợ rồi đấy!", em bé mỉm cười với mình, đưa bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy ngón tay mẹ. Em bé của mình còn nhỏ quá để có thể hiểu mẹ nó đau lòng tới mức nào. Thương cho mình một thì thương em bé mười. Đã gần 1 năm ngày tụi mình chia tay, ex lấy vợ được hơn 6 tháng, vậy mà mọi nỗi đau vẫn như ngày hôm qua!

Nghe tin chồng cũ lấy vợ à?Chạnh lòng chút thôi nhưng nhanh chóng gạt nó sang một bên vì hiểu cái đó không thuộc về mình nữa , mình đã từ bỏ nó thì không được hối tiếc và không cần hối tiếc, nghĩ rằng sau khi từ bỏ mình sống một cuộc sống khác tốt hơn lên lạc quan và giữ cần bằng ngay