
Nên mua nhẫn cưới loại nào thì tốt, chất lượng
Mình thấy trên mạng bây h có nhiều mẫu đẹp lắm, có cả vàng trắng, vàng vàng, lại cả vàng hồng nữa. Mẫu nhẫn cưới nào cũng đẹp nên cũng chưa biết nên chọn nhẫn cưới loại nào?
Muốn tham khảo ý kiến của mọi người. Ai có kinh nghiệm chọn mua nhẫn cưới thì chia sẻ giúp mình với nhé

Vàng hồng thì chỉ là cái mốt mới năm nay thôi, vàng trắng đeo mới đầu thì đẹp nhưng chỉ đc một thời gian là nó lại ngả màu vàng rồi lại phải mang đi si lại. Tốt nhất là bạn cứ chọn vàng vàng cho truyền thống.
Haohao nói đúng đấy, bạn phải xác định xem bạn muốn mua nhẫn trong khoảng bao nhiêu đã. thấy mọi người bảo là vàng 14K là đẹp nhất nhưng mình thì vẫn thích dùng vàng 18K hơn. Mình mua 1 cặp nhẫn trơn vàng 18K ở Skymond giá là 7tr6. Bây giờ mình đang mang bầu và ông xã mình cũng béo lên nữa, tiện đi qua bảo skymond chỉnh lại cỡ tay cho mình hôm sau là lấy được.
Mình thì mình lại chẳng thích Bảo tìn cho lắm. Công nhận là họ nổi tiếng thật nhưng không ưa nổi cái thái độ phục vụ của nhân viên ở đó. Nhắc đến lại bức xúc. Thế là mặc dù biết skymond không nổi bằng bảo tín nhưng vẫn quyết đi mua ở skymond. Giờ nghĩ lại thấy mua ở Skymond là quyết định đúng đắn. Nhân viên nhiệt tình, mẫu mã đẹp, bảo hành tốt nữa.
Không phải cái gì nổi tiếng cũng tốt đâu

Chị nghĩ việc đầu tiên là e có bao nhiêu xiền chi cho khoản nhẫn cưới. Có mức xiền rồi thì sau đó chọn dễ thôi. Càng nhiều xiền càng chọn được nhẫn đẹp, thương hiệu. Có 6-7tr hoặc hơn nữa để mua nhẫn cưới thì cứ phi ra chỗ nào thương hiệu nhất, như Bảo Tín Minh Châu hay SJC hay mấy cái Bảo tín gì gì đấy. Vàng trắng thì đẹp, gắn kim cương càng đẹp, càng sang...
Cá nhân chị hồi cưới cũng không có nhiều tiền, vả lại nghĩ rằng nhẫn cưới chủ yếu là kỷ niệm, nên không chủ trương dành nhiều tiền mua nhẫn. 2vc ra Bảo tín minh châu, mua đc 1 đôi nhẫn vàng trang sức thôi, chả biết bao nhiêu K nữa, gắn đá bình thường. Đeo được một thời gian thì ông chồng béo lên, tay to ra, kêu đeo khó chịu đòi tháo. Mình đến lúc chửa, cũng béo lên, tháo nốt. Giờ để thỉnh thoảng giở ra ngắm :)