Câu hỏi

09/08/2013 08:30
Câu nói đùa hay nói ra là để thử đây?mình không còn tỉnh táo để hiểu ra nửa,mình cần một câu trả lời?!!!
Yêu nhau gần hai năm,vậy mà mình không ngờ?!!
hôm đó bạn gái mình phải nằm viện gần cả tháng,mình không thể tới thăm vì mẹ cô ấy ở bên cạnh để chăm sóc cô ấy,và hai tụi mình đã thoải thuận với nhau như vậy.trong lòng mình cứ nôn nao thế nào ấy có cái gì đó không yêu tâm.nhưng mình phải tôn trọng cô ấy.vậy mà mình không ngờ rằng,cô ấy đã gặp lại một người bạn ngày xưa hồi còn học cấp 3 hiện đang làm bác sỹ và đang điều trị cho cô ấy và anh ta đã có gia đình" mới cưới".sau khi ra viện cô ấy đã kể cho mình nghe,nhưng cô ấy lại nói thế này"" tiếc quá giá như em đừng gặp anh thì em sẽ đến với anh ấy vì em biết anh ấy trước anh mà.anh ấy có nói với em anh ấy lấy vợ chỉ vì gia đình mà thôi chứ không thề yêu vợ.anh ấy nói yêu em và chỉ yêu mình em.trời ơi! hóa ra gần hai năm yêu nhau mình chỉ là con rối thôi sao.vậy mà gần hai năm yêu nhau mình không thề nghe cô ấy nới tới người này,và giờ tình cờ gặp biết anh ta làm bác sỹ có công việc ổn định nên mới nói thế.mình biết mình hiện tại minh chưa có gì để cho cô ấy hạnh phúc,nhưng không thể nói như thế chứ.vậy là sao đây?có ai đó cho mình câu trả lời không câu nói đó của bạn mình là sao đây?mình thật sự không tự tìm ra câu trả lời được?mình thật sự bị choáng vì câu nói đó của bạn mình
nhocac191
09/08/2013 08:30
ChoeGa
09/08/2013 08:30
Ngoc
09/08/2013 08:30
hôm đó bạn gái mình phải nằm viện gần cả tháng,mình không thể tới thăm vì mẹ cô ấy ở bên cạnh để chăm sóc cô ấy,và hai tụi mình đã thoải thuận với nhau như vậy.trong lòng mình cứ nôn nao thế nào ấy có cái gì đó không yêu tâm.nhưng mình phải tôn trọng cô ấy.vậy mà mình không ngờ rằng,cô ấy đã gặp lại một người bạn ngày xưa hồi còn học cấp 3 hiện đang làm bác sỹ và đang điều trị cho cô ấy và anh ta đã có gia đình" mới cưới".sau khi ra viện cô ấy đã kể cho mình nghe,nhưng cô ấy lại nói thế này"" tiếc quá giá như em đừng gặp anh thì em sẽ đến với anh ấy vì em biết anh ấy trước anh mà.anh ấy có nói với em anh ấy lấy vợ chỉ vì gia đình mà thôi chứ không thề yêu vợ.anh ấy nói yêu em và chỉ yêu mình em.trời ơi! hóa ra gần hai năm yêu nhau mình chỉ là con rối thôi sao.vậy mà gần hai năm yêu nhau mình không thề nghe cô ấy nới tới người này,và giờ tình cờ gặp biết anh ta làm bác sỹ có công việc ổn định nên mới nói thế.mình biết mình hiện tại minh chưa có gì để cho cô ấy hạnh phúc,nhưng không thể nói như thế chứ.vậy là sao đây?có ai đó cho mình câu trả lời không câu nói đó của bạn mình là sao đây?mình thật sự không tự tìm ra câu trả lời được?mình thật sự bị choáng vì câu nói đó của bạn mình
Danh sách câu trả lời (3)

Thật ra cô ấy ko hề yêu bạn.nếu cô ấy ko gặp vị BS đó thì sau này gặp người khác tốt hơn bạn cô ấy vẫn làm như vậy.thà đau bây giờ còn hơn sau này khổ hơn rất nhiều khi đã đến với nhau!

Cảm ơn bạn nhiều lắm,mình đã quyết định rồi mình đã bỏ cô ấy,sống thiếu tôn trọng,rất vui được làm quen với bạn

Nếu đúng sự thật cô ấy là người đứng núi này chông núi nọ như bạn nói, thì chỉ có 2 phương án để bạn lựa chọn:
1. Bỏ cô ấy
2. Đợi cô ấy bỏ
Nhưng mình mong cô ấy chọc tức bạn dù chêu thế thì ác quá nhg cũng đáng đời thằng ngố như cậu vì 1th cô ấy nằm viện cậu ko biết đường ngụy trang vào thăm, ko thì ít ra đứng ở cửa nghía vào xem thế nào chứ?
1. Bỏ cô ấy
2. Đợi cô ấy bỏ
Nhưng mình mong cô ấy chọc tức bạn dù chêu thế thì ác quá nhg cũng đáng đời thằng ngố như cậu vì 1th cô ấy nằm viện cậu ko biết đường ngụy trang vào thăm, ko thì ít ra đứng ở cửa nghía vào xem thế nào chứ?
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip