Câu hỏi
09/08/2013 08:29
Chuyện tình cảm thât khổ: Bạn gái đi du học về không còn mặn nồng với mình như trước
mình rất yêu cô ấy có thể nói như vậy. cô ấy mới đi nước ngoài về. đi hơn 3 tháng thôi. minh chờ đợi ngày về và làm mọi thứ nữa. Nhưng mình thấy tình cảm của người ta k còn nồng nhiệt. một ngày cô ấy chẳng liên lạc cũng chẳng sao. chẳng gọi cũng chẳng nhắn tin quan tâm. chỉ gọi mình luc cần kèm đi đâu đó. Mấy hôm mình rất buồn chẳng biết làm sao nữa.
giatuan
09/08/2013 08:29
Danh sách câu trả lời (1)
3 tháng xa nhau, đối với người ở lại chắc chắn sẽ dài hơn nhiều so với người đi. Cũng thật may vì người ở lại là bạn, vì bạn là con trai nên những cảm giác này trong bạn chỉ dừng lại ở mức độ như bạn nói là " sự hẹp hòi của con trai" . Nhưng nếu người ở lại là cô ấy...thì chắc chắn nỗi nhớ và sự tủi thân sẽ nhân lên gấp bội đấy.
Nếu cô ấy đi xa, bạn có thể buồn, có thể nhớ, nhưng quanh bạn vẫn còn bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Còn cô ấy, khi rời xa bạn, mối quan hệ cũng như nơi cô ấy có thể tìm được niềm vui có được mấy người?
Không biết bạn có sao khi tôi nói rằng.."con trai các bạn thật ích kỷ...."???
Ít khi để ý đến cảm giác của con gái, có chăng thì cũng là những cảm giác có ảnh hưởng đến quan hệ của cả 2 mà thôi.
Dù sao thì chính bạn cũng hiểu là có thể đó là do sự ích kỷ của bạn thân......
Tôi không nói đến mức độ tình cảm của hai người mà chỉ nói theo suy nghĩ chủ quan của bản thân khi thấy bạn nói rằng "tình cảm của người ta k còn nồng nhiệt". Con trai các bạn nên nghĩ nhiều hơn cho người mình yêu, thay vì chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mình.
Mong bạn tinh tế hơn và chúc bạn hạnh phúc!!!
Nếu cô ấy đi xa, bạn có thể buồn, có thể nhớ, nhưng quanh bạn vẫn còn bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Còn cô ấy, khi rời xa bạn, mối quan hệ cũng như nơi cô ấy có thể tìm được niềm vui có được mấy người?
Không biết bạn có sao khi tôi nói rằng.."con trai các bạn thật ích kỷ...."???
Ít khi để ý đến cảm giác của con gái, có chăng thì cũng là những cảm giác có ảnh hưởng đến quan hệ của cả 2 mà thôi.
Dù sao thì chính bạn cũng hiểu là có thể đó là do sự ích kỷ của bạn thân......
Tôi không nói đến mức độ tình cảm của hai người mà chỉ nói theo suy nghĩ chủ quan của bản thân khi thấy bạn nói rằng "tình cảm của người ta k còn nồng nhiệt". Con trai các bạn nên nghĩ nhiều hơn cho người mình yêu, thay vì chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mình.
Mong bạn tinh tế hơn và chúc bạn hạnh phúc!!!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip