Câu hỏi

19/05/2013 18:08
Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy??
Theo một số người thì quan niệm đó là cổ hủ, là nhụt trí , là buông xuôi, không dám đấu tranh vì tình yêu vĩ đại. Nhưng em thấy phần lớn những người bỏ đi theo người yêu đều không mấy ai được hạnh phúc thì phải ???
Với em,trong chuyện tình cảm, em tôn trọng và đề cao ý kiến của bố mẹ,nếu anh nào có ý định với tớ mà chiếm đc cảm tình của bố mẹ tớ thì...chắc ăn đc 50% rồi
Còn các bác thì sao? Em xin ý kiến tý nếu bố mẹ không đồng ý thì làm thế nào để thuyết phục bây giờ
ducviet
19/05/2013 18:08
Với em,trong chuyện tình cảm, em tôn trọng và đề cao ý kiến của bố mẹ,nếu anh nào có ý định với tớ mà chiếm đc cảm tình của bố mẹ tớ thì...chắc ăn đc 50% rồi
Còn các bác thì sao? Em xin ý kiến tý nếu bố mẹ không đồng ý thì làm thế nào để thuyết phục bây giờ
Danh sách câu trả lời (1)

Tớ thì tớ tôn trọng ý kiến của phụ huynh.Vì dù sao thì đấy cũng là những người đã lăn lộn cả nửa đời người để nuôi mình khôn lớn,nên chắc chắn họ có kinh nghiệm hơn mình,và họ làm mọi việc cũng chỉ với mong muốn là mình sẽ sống hạnh phúc thôi.
Nhưng như thế ko có nghĩa là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Kiểu gì thì cũng phải có tình cảm thì mới sống được với nhau.Mà phụ huynh tớ thì chắc chắn là ko vô lý đến mức bắt tớ lấy 1người mà tớ vô cảm với người ta.
Nhưng như thế ko có nghĩa là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy.Kiểu gì thì cũng phải có tình cảm thì mới sống được với nhau.Mà phụ huynh tớ thì chắc chắn là ko vô lý đến mức bắt tớ lấy 1người mà tớ vô cảm với người ta.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
Rao vặt Siêu Vip