Câu hỏi

25/06/2013 14:37
Chẳng biết tôi bị gì..
Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ, chưa bao giờ bị như thế này nên tui ngạc nhiên quá
, cho tui hỏi có ai bị như thế này không nhé.
Mấy ngày qua tui bị cảm, mệt mỏi lắm, tự nhiên 1 bên sườn, đau ơi là đau, tui cảm giác như cơ chổ đó bị trẹo vậy, như vọp bẻ, rất đau, nằm nghiêng 1 bên thôi, bên còn lại không tài nào nghiêng qua được. Nếu đi đứng thì còn cố được, chứ khi mà đã nằm xuống rồi, chỉ có nước nằm luôn vì ngồi dậy, trở mình là cả 1 vấn đề, đau không thể tả được, đau lặng người, chả biết lúc đẻ có đau như thế không (vì tui đẻ không đau tí nào
. Các cái cơ như cứng lên, tui còn cảm giác như nó xoắn lại nên mới đau như thế
Bình thường lúc khoẻ mạnh, tui úp lá khoai qua lại
có hề hấn gì đâu, bây giờ nằm xuống, nằm khom khom, nghiêng 1 bên như kanguru vậy, chầm chậm, nhè nhẹ nghiêng người qua, mà hơn 5 phút vẫn chưa được, đau quá xá đau, chẳng biết bệnh gì quái đản quá đi
Sợ quá, tui gọi điện cho bác sĩ hay khám Pooh hỏi đại, may quá, anh ấy cho tên thuốc, tui mua uống vào thấy đỡ đau hẳn 80%, nên bây giờ mới có sức mò vào đây mà gửi thắc mắc tơ lòng nè, nhưng tui muốn biết có ai bị như thế bao giờ không, và tại sao lại bị
thang_star
25/06/2013 14:37
![[:-SS]](/images/wys/yahoo_nailbiting.gif)
Mấy ngày qua tui bị cảm, mệt mỏi lắm, tự nhiên 1 bên sườn, đau ơi là đau, tui cảm giác như cơ chổ đó bị trẹo vậy, như vọp bẻ, rất đau, nằm nghiêng 1 bên thôi, bên còn lại không tài nào nghiêng qua được. Nếu đi đứng thì còn cố được, chứ khi mà đã nằm xuống rồi, chỉ có nước nằm luôn vì ngồi dậy, trở mình là cả 1 vấn đề, đau không thể tả được, đau lặng người, chả biết lúc đẻ có đau như thế không (vì tui đẻ không đau tí nào
![[:-SS]](/images/wys/yahoo_nailbiting.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
![[=((]](/images/wys/yahoo_brokenheart.gif)
Bình thường lúc khoẻ mạnh, tui úp lá khoai qua lại
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:-SS]](/images/wys/yahoo_nailbiting.gif)
Sợ quá, tui gọi điện cho bác sĩ hay khám Pooh hỏi đại, may quá, anh ấy cho tên thuốc, tui mua uống vào thấy đỡ đau hẳn 80%, nên bây giờ mới có sức mò vào đây mà gửi thắc mắc tơ lòng nè, nhưng tui muốn biết có ai bị như thế bao giờ không, và tại sao lại bị
![[:-SS]](/images/wys/yahoo_nailbiting.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Mẹ chôm chôm đã từng bị y hệt như thế đấy.
Đúng vào dịp đi công tác NA năm ngoái đấy.
May mà hôm đó mình không ở KS mà ở Dormitory của Cty nên 1 tiếng sau không thấy mình dậy mọi người vào tìm đỡ mới dậy được đấy.
Đau kinh khủng và chưa bao giờ thấy việc trở mình qua lại lại khó khăn đến như vậy.
Nằm khóc tutu vì nghĩ mình bị gai cột sống hay là liệt mất rồi.
Lúc đó mình chỉ nằm ngay đơ chẳng xoay qua xoay lại được.
Nghĩ lại vẫn còn sợ.
Hoá ra là tại cái đệm lún quá đấy mẹ Pooh ạ.
Về nhà thỉnh thoảng mình lại bị như thế, triệu chứng nhẹ hơn so với lần đầu mặc dù đệm nhà mình là đệm lò xo "xịn" lắm đấy.
Hoá ra vẫn là đệm, lâu lâu mình phải xoay mặt đệm cho lò xo đệm co giãn đều.
Bây giờ thì bye bye đệm đó rồi.
AX sắm đệm HQ mới bằng bông ép nên không lo lún nữa. Khoẻ re.
Đúng vào dịp đi công tác NA năm ngoái đấy.
May mà hôm đó mình không ở KS mà ở Dormitory của Cty nên 1 tiếng sau không thấy mình dậy mọi người vào tìm đỡ mới dậy được đấy.
Đau kinh khủng và chưa bao giờ thấy việc trở mình qua lại lại khó khăn đến như vậy.
Nằm khóc tutu vì nghĩ mình bị gai cột sống hay là liệt mất rồi.
Lúc đó mình chỉ nằm ngay đơ chẳng xoay qua xoay lại được.
Nghĩ lại vẫn còn sợ.
Hoá ra là tại cái đệm lún quá đấy mẹ Pooh ạ.
Về nhà thỉnh thoảng mình lại bị như thế, triệu chứng nhẹ hơn so với lần đầu mặc dù đệm nhà mình là đệm lò xo "xịn" lắm đấy.
Hoá ra vẫn là đệm, lâu lâu mình phải xoay mặt đệm cho lò xo đệm co giãn đều.
Bây giờ thì bye bye đệm đó rồi.
AX sắm đệm HQ mới bằng bông ép nên không lo lún nữa. Khoẻ re.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe
Rao vặt Siêu Vip