
chỉ giao giúp em đôi điêu về tình yeu
các anh chị ơi! chỉ giáo giúp em về vấn đề tinh iu với.
em co quen môi cô gai. mới chỉ 5 thang thui. nhưng em ngay cang iu cô ấy nhìu hơn. có lẽ cô ấy cung vậy. vì xuốt 5 tháng ròng. ngay nao e va cô ấy củng nói chuyện "đt ,trên mạng, và ngồi noi chuyên với nhau.
nhung có một hôm cô ấy nói. gđ em đa chon người yêu cho em rùi. cô ấy nói em ko thích người đó.
người đó có cv ôn định, và gđ cô ấy củng khá giả. trong khi em thi cv chua ôn định vật chất củng chẳng có gì.
em biet cô ây ko quan trong chuyên pai giàu có, em củng vậy iu cô ây iu cô ấy thật lòng.
nhưng em ko biet gđ cô ây se nghi như the nào về em. vì em chăng có gì, họ chua gạp em em củng vậy, và lai gđ cô ấy đã nhăm sẳn người iu cho cô ấy rùi.
em ko bit rùi đây sẽ ra sao nửa.??? nên tiếp tục??? hay dưng lại.
em rất sơ người ta nghỉ " đủa mốc mà chòi mâm son" nên nhiều khi em rất tự ti, tự thấy mình thua người ta nhiều quá. mặc dù trong lòng không có ý xấu..
bac nào đọc được cho em ý kiến nhé. em buồn không nên như thế nào nửa
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!