
Yêu sớm đối với tuổi học trò có nên không
Em là học sinh lớp 10A5 trường THPT Thống Nhất - Thống Nhất - Đồng Nai.
Hồi năm lớp 9, em có thích 1 cô bạn cùng lớp.Em đã tỏ tình và cô ấy đống ý làm bạn gái em. Tụi em đã "yêu" với nhau từ năm lớp 9 đến giờ cũng đã được gần 1 năm rồi.
Giờ lên trường cấp 3, tụi em lại học khác lớp (em lớp 10A5, cô ấy lớp 10A8), nên tình yêu đó chắc khó kéo dài lắm đây. Đúng như em nghỹ...cô ấy đòi chia tay em, em đã nhất quyết không chịu nhưng cô ấy vẫn một mực đòi chia tay.
Cô ấy nói giờ mình kòn pé, không nên pồ sơm, với lại cô ấy sợ gia đình biết chuyện lắm (em nghỹ chắc cô ấy yêu 1ng con trai cùng lớp nên mới đòi chia tay...)
Nói thì nói vậy chứ...em cứ sợ, lo lắng là cô ấy thích 1ng cùng lớp của mình.Cô ấy nói hứa sẽ chẳng yêu ai ngoài em đâu...nhưng em cứ lo lắng làm sao ế.
Có vài lần em đã nghỹ đến cái chết nhưng cứ nghỹ đến cô ấy thỳ lại sợ cô ấy buồn nên thôy...
Em yêu cô ấy thật lòng mà.
Giờ em phải làm thế nào đây???
Nên chờ đợi cô ấy hay không nữa ?
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!