
Cần một lời khuyên....
Chào tất cả các bạn.
Mình năm nay 24 tuổi, còn người yêu mình kém mình 3 tuổi...
Mình và cô ấy yêu nhau cũng đã được một năm rồi. Nhiều người nói mình và cô ấy không hợp nhau nhưng mình cũng chẳng quan tâm cho lắm nên vân yêu cô ây với tất cả tình yêu mình có. Với mình cô ây không phải mối tình đầu, thực ra cô ấy là người con gái thứ 3 khiến trái tim mình rung động. Mối tình đầu của mình chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng, Hai người chưa ai nói được câu yêu nữa, Vì vậy, với mình tuy cô ấy đến sau nhưng cô ấy mới thực sự là người mà khiến cho mình nặng tình nhất, yêu nhất. Mình có thể từ bỏ cả công việc hiện tại hay bất cứ thứ gì mình có (ngoại trừ gia đình vì cô ấy).
Mình thì đã đi làm, còn cô ấy vẫn còn đi học. Đây cũng là lý do mình không thể giành nhiều thời gian cho cô ấy được, Mình biết cô ấy cũng thiệt thòi so với ng khác nên mình luôn giành tất cả thời gian còn lại của mình để ở bên cạnh cô ấy. Mình và cô ấy cũng rất hay cãi nhau, nhiều khi chỉ vì những chuyện rất đơn giản, mình biết tính cô ấy vẫn còn trẻ con lắm, tính mình cũng hơi trẻ con nữa. Nhiều khi mình nghĩ vì cô ấy trẻ con nên chuyện giận dỗi là bình thường, Nhưng chuyện này cứ sảy ra rất nhiều khiến mình cảm thấy rất chán nản. Đôi khi mình muốn từ bỏ nhưng nghĩ lại thôi. Mình là người sống tình cảm, còn cô ấy thì thẳng tính, k bít cách ăn nói, nói rất thô và cục cằn mỗi lần giận dỗi. Đôi khi nó làm mình cảm thấy khó chịu...Tính đến này thì mình và cô ấy đã gặp trục trặc khoảng 3 tháng rồi. Không giống như mọi lần giận dỗi trước, lần này cả mình và cô ấy đều rất khó có thể bỏ qua chuyện giận dỗi lần này. Đã mấy lần cô ấy nói muốn chia tay nhưng mình vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng níu kéo. Nhưng cô ấy cũng là một người rất khó tính trong chuyện tình cảm. K dễ bỏ qua mọi chuyện...càng ngày mình càng chẳng muốn cố gắng níu kéo nữa. Cô ấy nói mình k chịu để ý tới cảm xúc của cô ấy. Chỉ biết ở bên cạnh, nói yêu và nói nhớ cô ấy là chưa đủ. Cô ấy nói chỉ muốn bây giòe chỉ muốn coi nhau như bạn...càng ngày mình cũng càng nhận ra có rất nhiều điều mà mình và cô ấy khó có thể hợp nhau sau này >> nó khiến mình cảm thấy nản lắm. Cô ấy nói mình k chịu để ý tới cxuc của cô ây, Nhưng cô ấy cũng có mấy khi để ý tới cảm xúc của mình, Để tới lúc mình buồn, thất vọng...thì ng an ủi mình lại là đứa bạn thân.Đứa bạn thân của mình cũng khuyên mình nên chấm dứt vì cô ấy còn trẻ con quá, Bây giờ mình và cô ấy lại cùng nhau đi học tiếng anh, cảm giác xa lạ cô ấy tạo ra cho mình khiến mình rất khó chịu. Đôi khi mình chỉ ước 2 ng k biết nhau thì sẽ k bị ảnh hưởng như thế. Tâm trạng mình bây giờ rất rối bời, Nửa thì muốn níu kéo, nửa lại muốn từ bỏ....Các bạn cho mình lời khuyên với...mình cảm ơn!

Chỉ có đàn ông mới mang lại hp cho nhau :D .Đá trước khi bị đá bạn nhé !