VicoTas
Câu hỏi
avatar holovang10
11/07/2013 10:13

Em nên làm thế nào tiếp tục chịu đựng hay chấm hết?

Kính chào các anh chị, và các bạn trên trang Vatgia.com hôm nay em có chuyện muốn nhờ các anh chị và các bạn có kinh nghiệm gải đáp giùm em.

Em tên Đức, năm nay 24 tuổi, hiện đang là giám sát an toàn lao động tại một dự án gần nhà, . Năm 2011lúc đó em 22 tuổi, em bắt đầu về dự án này làm và quen một người con gái tên Linh, lúc đó 16 tuổi, đang làm công nhân tại đây, đến hôm nay sau gần 2 năm quen nhau, năm nay 2013 cô ấy đã được 18 tuổi,tuy chưa phải là người yêu, nhưng sự việc bắt đầu từ ngày mồng một tết Quý Tỵ này.

Sau 6 tháng cô ấy vào Đồng Nai may cho dì ruột của mình, ngày 29 âm lịch cô ấy về ăn tết, và ngày mồng 1 năm nay, cô ấy nói rằng, cô ấy chỉ xem em là bạn, và từ trước đến giờ ko hề có tình cảm gì với em.

Trong khi đó 2 năm qua lúc nào em cũng luôn dành tình cảm cho cô ấy, trong năm 2012 vừa rồi cô ấy ở nhà từ tháng 1 đến 9 thì đi Đồng Nai làm, thì mỗi tuần 2 lần em đều ra nhà cô ấy chơi và luôn rủ cô ấy đi chơi, nhưng cô ấy đều từ chối, và bắt buộc em phải mua quà về nhà cho ấy và ngồi chơi ko đi đâu được hết, trong năm 2012, nhièu lúc khi nói chuyện em và cô ấy đều rất hay cãi nhau, vì tính em luôn thảng thắn trong tất cả moi chuyện. và sự việc chỉ xảy ra căng thẳng, khi em tỏ tình với cô ấy, cô ấy đã nhận lời, nhưng chỉ được vài ngày thì bắt đầu đổi thái độ với em, và luôn miệng nói: "khi thì em chỉ xem anh là bạn, lúc thì là anh trai, lúc là người yêu". Sự việc như thế này cứ lặp đi lặp lại đến chục lần, thì em bắt đầu nổi nóng, em đã hỏi: "thật sự trong lòng em có anh ko? tình cảm của em dành cho em như thế nào? sao luc nào em cũng vậy hết, lúc thì bạn, lúc thì người yêu, lúc thì anh trai, vậy loại tình cảm thực sự em dành cho anh là gì? anh ko ép em phải yêu anh, nhưng ít nhất em phải nói rõ ràng cho anh biết". Em vẫn biết con gái mới lớn thường hay e thẹn và ngại ngùng, nhưng nhiều lúc tỏ thái độ lúc nóng, lúc lạnh như vậy, thì làm sao chịu đựng nổi. 

Cô ấy cũng luôn miệng nói: "bây giờ em chưa muốn có người yêu, chưa muốn yêu ai hết, và em vẫn còn ông bà ngoại, em muốn báo đáp ơn nuôi dưỡng ông bà ngoại đã nuôi em khôn lớn (cô ấy là mối tình làm lỡ của ba mẹ cô ấy, ko đăng ký kết hôn, khi có thai cô ấy thì ba cô ấy bỏ đi)", nhưng em có nói: " anh sẵnsàng vì em để báo đáp cho ông bà ngoại em, chẳng lẽ sau này em lấy chồng, mà chồng em ko giúp em báo đáp ơn nuôi dưỡng em khôn lớn cho ông bà ngoại em? Nếu có một người chồng như vậy thì thà em đừng lấy còn hơn". Lúc nào cô ấy cũng nói chuyện gì cũng là quan trọng như: "yêu một người là quan trọng đối với em, em cần suy nghĩ". Và khi xúc phạm đến lòng tự trọng của em thì cô ấy nói đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Tình trạng mối quan hệ giữa em và gia đình nhà cô ấy rất tốt, ai cũng quý mến em, muốn em và cô ấy đến với nhau.

Đợt tết Quý Tỵ vừa rồi về ăn tết, cô ấy muốn chấm đứt quan hệ với em, như trên em đã nói. Lúc đó cô ấy có nói là: "chưa muốn có người yêu, và chưa muốn yêu". Nhưng đến ngày mông 4 tết thì em phát hiện ra cô ấy đã yêu lớp trưởng năm cấp 2 của mình (cô ấy nghỉ học năm lớp 9, vì vấn đề sai giấy tờ khai sinh). nhưng được một thời gian thì bỏ. Trong 2 năm em và cô ấy quen nhau, em chưa bao giờ nói nặng dù chỉ một lần với cô ấy, nhưng khi quen tên lớp trưởng kia thì cô ấy bị xúc phạm và bị chửi bới rất nhiều lần, mà ko cự cải một lần, trong khi em chỉ bảo điều sai cho cô ấy biết thì em bị nói là đồ nhiều chuyện.

Sau hon 1 tháng ko liên lạc, ko nói chuyện thì cô ấy muốn quay trở về với em, em đã tha thứ cho cô ấy, nhưng thời gian gần đây thì chúng em hay cãi nhau. Em đã nói: "nếu em thật lòng thương anh, thì anh mong em hãy suy nghĩ thật kĩ chuyện của mình, và anh muốn em nên nói cho gia đình em biết để anh về xin phép ông bà em, cho tụi mình được tự do quen nhau". Em muốn bảo vệ cô ấy nên mới làm vậy, nhưng cô ấy nói, nếu em cho gia đình cô ấy biết chuyện giữa hai chúng em thì cô ấy ko nói chuyện với em nữa. Em rất bực mình và hơn một tháng em đã nói chấm dứt, nhưng cô ấy ko chịu, cách đây mấy ngày là đã chám dứt, nhưng chỉ được vài ngày cô ấy muốn tụi em làm lại từ đầu, và làm bạn là tốt hơn, để tìm hiểu kĩ hơn đã rồi yêu. Nhưng em ko đồng ý, em đã nói: "một: nếu em thật lòng thương và yêu anh thì chúng ta trở thành người yêu. Hai: nếu ko đồng ý thì đường ai nấy đi (tụi em rất nhiều lần chấm dứt và nói chuyện trở lại với nhau, em ko phải là dùng cách này để ép cô ấy phải yêu em), ko nói nhiều", thì cô ấy tức giận. Em cũng có một yêu cầu là: "cho anh được ôm và hôn em một lần để thể hiện tình yêu của mình dành cho em", thì cô ấy nói: " ko đó là điều quan trọng đối với em, em cần suy nghĩ thêm, nếu anh muốn ôm và hôn thì kiếm người khác mà làm".

Khi nghe nói vậy em rất buồn và ko biết phải làm sao, rất mong các anh chị và các bạn giải đáp những câu hỏi sau giùm em:

Thứ nhất: em muốn chấm dứt là đúng hay sai?

Thứ hai: những điều em mong muốn cô ấy như kể ở trên là đúng hay sai?

Thứ ba: tình cảm em dành chô cô ấy có đáng hay ko?

Em rất mong các anh chị và các bạn có kinh nghiệm giúp đỡ trả lời và giải thích rõ ràng cho em, em xin chân thành cám ơn.

Xin thông tin thêm: gia đình em cơ bane, ba là bác sỹ, mẹ bán tạp hóa.



Danh sách câu trả lời (0)

Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Địa điểm bán nấm linh chi tự nhiên giá rẻ nhất

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tạm xa nhau liệu có tốt

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Địa chỉ dạy học khởi nghiệp hiệu quả nhất

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Công ty dịch thuật anh văn chuyên nghiệp

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Làm sao chinh phục lại người yêu?

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dấu hiệu bạn thất tình đến mức thành bệnh?

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cứu vãn tình yêu đang đi vào lối mòn?

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mẹo nhỏ giúp vượt qua nỗi đau thất tình?

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

Phương Bạn gái mình liệu có thaj k tư vấn giúp mình nha

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto nhờ anh chị giúp em với ah.vì cái tuổi khắc nhau nên..............

Đăng lúc: 10:13 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tâm trạng mình đang rất rối bời + lộn xộn

Đăng lúc: 10:12 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn gái như vậy e phải làm sao?

Đăng lúc: 10:12 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để cắt đứt 1 cái đuôi

Đăng lúc: 10:12 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên tiếp tục ko?

Đăng lúc: 10:12 - 11/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con gái thích gì nhất?

Đăng lúc: 12:28 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình muốn chia tay nhưng không dám buông tay...? mọi người cho mik xin ý kiến

Đăng lúc: 12:28 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu anh ấy đã làm chuyện đó chưa?

Đăng lúc: 12:28 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bị thất tình, con trai chúng ta phải làm gì?

Đăng lúc: 12:28 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tặng quà gì ngày Valentine? Nên tặng quà chì cho bạn gái ngày Valentine nhỉ?

Đăng lúc: 12:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mách với cả nhà tổng đài tư vấn tránh thai nè.

Đăng lúc: 12:27 - 31/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip