
nhờ anh chị giúp em với ah.vì cái tuổi khắc nhau nên..............
chuyện là chúng em quen nhau gần 2 năm rồi trong khoảng thời gian đó có những lúc giận hờn vu vơ nhưng sau những chuyện đó chúng em còn yêu nhau hơn và quyết định khi người yêu ra trường sẽ làm đám cưới.
một hôm mẹ của bạn gái em đi xem bói hai đứa thì thầy bảo hai đứa lấy nhau thì đứa trai sẽ chết sớm
vì em sinh năm 1988 tuổi thìn_ mạng mộc_ cung chấn
còn người yêu em sinh năm 1993 _tuổi dậu _mang kim _cung đoài
mấy hôm nay bạn em muốn chia tay vì người ấy nói ''nếu sau này khó khăn tới đâu em cung chấp nhận được nhưng mà lấy nhau mà anh chết thì em chấp nhận cô đơn'' và gia đình bạn gái em không muốn hai đứa đến với nhau.
hiện tại chúng em rất nhiều rất yêu nhau." em chấp nhận ở bên với người yêu em 1 thời gian ngắn em chết em cũng mãn nguyện" những người yêu em thì lại sợ
giờ em không biết làm thế nào để vượt qua cái rào cản này mong các anh chị cho em lời khuyên để em với người yêu em lại như xưa.

Mình và chồng tương lai cũng không hợp tuổi, nằm trong cái khoản "Tý - Ngọ - Mẹo - Dậu" đây nè. Nhưng anh và mình thương yêu nhau thật lòng, và chấp nhận cho dù sau này có lâm vào cảnh khốn cùng thì cũng phải dựa vào nhau mà đứng dậy.
Châp nhận đối đầu thách thức - 2 tuần nữa chúng mình tổ chức cưới rồi đấy.
Mình hi vọng hai bạn có thể lấy tình yêu chân chính mà thuyết phục hai bên gia đình chứ đừng tin vào mê tín.