Câu hỏi

11/07/2013 10:12
Có nên tiếp tục ko?
Em năm nay 17 tuổi hiện là học sinh lớp 11, có để ý một co bạn nữ nói chung là cũng khá xinh học chung lớp để ý từ lớp 10 tới gần cúi năm 11 mới dám tỏ tình , đa phần bạn bè biết nên chọc ghẹo , ấy cũng biết, nên cái ngày trước nghỉ hè tối hôm đó em add facebook ấy để thổ lỗ ban đầu ấy không hiểu , từ chối thẳng , nhưng sau đó ấy bảo là hơi bất ngờ , vì từ đó giờ có thân với nhau đâu mà đòi tỏ tình nên ấy thấy hơi ngại ( mà đúng thật em ngồi cách xa ấy gần cả 2 dãy ) , nhưng lỡ nói ra hết rùi biết sao vs lại ấy nói là ấy năm nay lớp 12 rùi , nên giờ khó trả lời lắm ,và sợ nếu không quen được tình bạn sẽ bị sứt mẻ ... em biết là nói ra lúc này là quá muộn, nên chẳng biết làm sao , liều đại hứa vs ấy là dù không quen được cũng sẽ không bào giờ thù hận nhau và hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc theo đuổi ấy tới lúc ấy ra trường, ấy cười bảo ok rùi chào tạm biệt , thế là mỗi tối nào em cũng ráng phại bắt chuyện nhắn tin vs ấy mong ấy hiểu rõ mình hơn nhiều lúc 2 đứa nhắn tin gần 1h sáng , có vài lúc 2 đứa giận nhau vì vài chuyện nhưng em luôn làm người chủ động xin lỗi trước , từ lúc tỏ tình đến nay cũng gần 1 tháng rùi , không piết ấy có một chút tình cảm j vs mình chưa , em mới bạo dạn mời ấy đi xem phim ban đầu ấy hơi bất ngờ , cũng đồng ý , sau đó không biết vì lí do gì ấy từ chối đũ kiểu nào là bận hen, không biết ngày nào rảnh... nghe buồn lắm nên hỏi thẳng : "nếu ấy không mún đi với mình thì thui vậy , đây không ép !" ấy bảo uhm , từ đó mấy ngày em không nói chuyện với ấy , được vãi bữa như thấy thiếu thiếu gì đó cũng ráng nhắn tin bắt chuyện lại và 2 đứa cũng nói chuyện vui vẻ thận mật, nhân ngày 1/6 em mới làm một bức ảnh lồng lời chúc ấy ngày 1/6 vui vẻ , yêu ấy nhiều , xem xong ấy không trả lời tối hỏi ấy có đi đâu chơi không ấy bảo không còn là thiếu nhi đi chi cho mệt , xong ấy offline không nói nữa , tự nhiên em thấy quê vô vùng đang nói chuyện tự nhiên tắt ngang mà không tạm biệt hay chúc ngủ ngon như mỗi tối nào em và ấy đều chúc nhau trước khi đi ngủ , giận qua em mới nói là sẽ không bao giờ làm phiền ấy nữa , để thử xem ấy có biện hộ j không hay vì lí do điện thoại hư.. , nhưng xem xong ấy không trả lời ... Lần cuối cùng em mún cho khẵng định lại tình cảm của mình nên mới nhắn tin qua hỏi ấy , trong trái tim ấy mình có chút gì đọng lại không ? , ấy trả lời là ấy ko pik nữa ấy trả lời đối vs ấy em chỉ là một đứa bạn tốt vs lại năm nay là lớp 12 ấy cũng không mún quen ai khác , ấy nói ngoài em ra có 2 người khác cũng tỏ tình ấy , ấy vẫn từ chối , ấy nghĩ là em chỉ thích ấy tức thời thui , ấy không từ chối tình cảm của em , ấy nhận tất cả tình cảm của mình , ấy nói rằng thích người ấy nhưng hạnh phúc nhất là làm cho người mình thích được vui ( thật ra câu này là lúc em tỏ tình vs ấy lần đầu tiên ) và nếu em cứ đặt nặng tình cảm , như zậy ấy cũng không pik nói sao lại sợ em pùn , với lại ấy cũng cảm thấy mệt mỏi , và câu cúi : Mọi chuyện cứ từ từ ! , đừng vội j hết ! ( đó lại là câu làm em suy nghĩ nhiều nhất ) . Em tử hỏi mình nên tiếp tục hay từ bỏ theo đuổi dù có thể tạm ngừng đợi ấy ra trường vẫn có thể làm lại từ đầu . Xin mọi người cho ý kiến ( bạn bè của em , cũng khuyên em nên từ bỏ , nhưng em vẫn không thể vì yêu ấy nhiều lắm ) ! |
Danh sách câu trả lời (0)
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip