
Làm thế nào để quên đi một người mà mình đã yêu rất nhiều?
Minh va nguoi day da yeu nhau dc gan 4nam rui. va bay gio nguoi ay noi chia tay. mình cung ko biết phai lam thế nào. nguoi ay quan trong voi minh co le minh ko the quen duoc nguoi ay. minh biet lam gi bgjo khi nhung noi dau ngày nao cung gặm nhấm mình

mình cũng giống bạn ! nhưng đã 4 năm rồi ! giờ cô ấy đi theo người khác , cô ấy đính hôn với người ta , mình không biết phải làm sao hết , minh thấy cô đơn và hụt hẫng nhiều lắm , mình ở Pleiku Gia Lai có bạn nào giúp mình với hjc

toi cung vay cac ban ak. toi rat buon khi ch tinh yeu cua minh do vo. toi bi mot nguoi con gai ma toi yeu thuog 2 nam troi roi nguoi ay bo toi theo nguoi khac. gio toi kung dang rat hoang mang va rat buon....... hoi ng ay thj ng ay k tra loi duoc li do? toi kung k hieu nua. co ai biet cach de đe quên di mot nguoi ma minh da yeu rat nhjeu k??? giup ntoi voi co ạ jup duoc toi thi pm vao sdt ne nhe! 01653638496
toi va nguoi ay yeu nhau dk 2 nam va da bao lan co ay noi ctay roi quay lạ toi chap nhan va h la lan thu bao nhjeu roi toi kũng khong bjet nua toi chj bjet sao bao kk trai qua bao nhjeu ch ma ng ay van bo toi. toi k lam j sạ chua khj nao toi k tot voi nta. why??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Như mọi người luôn nói
Dẫu biết rằng quên sẽ là nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để rồi quên !

Muốn quên được một người là bạn không muốn nghĩ đến người đó nữa, nhưng mà chính vì bạn càng không muốn nghĩ thì bạn càng lại nhớ. Vì lí trí của mình đôi lúc nó không chịu nghe lời mình bạn ạ. Nó cứ muốn chống lại mình mà thôi. Một điều quan trọng để giúp bạn quên một người đó là thời gian, cái này thì quan trọn lắm nhé bạn. Vì đâu phải bạn biết người ấy một hai ngày là bạn nhớ người ta hoài đâu, thời gian làm nhòa đi hình bóng của người mà bạn đã từng nhớ, nó cứ nhòa dần đi. Hãy làm cho kỉ niệm phai dần bằng cách hãy cất giữ một món quà mà người ta tặng ở một nơi nào đó mà bạn ít chạm tới nhất ấy, hi vọng làm như vậy cùng với tinh thần sống lạc quan bạn sẽ quên được người mà bạn muốn quên.
Chúc bạn luôn vui!

Tâm sự của bạn sao giông của mình thế ???
mình cũng o trong tình cảnh với bạn ,nhưng mình khổ hơn ban tí là người đó và mình da dính hôn với nhau.
khi người ta nói thế có nghĩa là em đã có người khác rồi,anh hãy quên em đi.em không xứng đáng với anh đâu,anh hãy sống thật hạnh phúc anh nhé vì nếu anh làm như vậy em mới thanh thản được.
Bạn thấy co đúng không vì giờ này mình cũng không biết giải quyet sao nữa.nếu thực sự có cơ hội mình muốn găp ban để có thể nói chuyện.
Tình cảm thật là khó,nếu mình lựa chọn đúng thì đó la một diều hạnh phúc .Ngược lại thì đó là một sự đau buồn và cắn rứt.
Mình ở tpHCM dt 0933554843 nếu bạn ở gần hãy liên lạc với mình