
Mình thích anh ấy những ko dám nói?
Anh ấy là bạn thân của bạn trai mình , mình và bạn trai kg hợp nên chia tay , từ đó anh ấy liên lạc với mình thường xuyên mỗi ngày , mình biết a ấy thích mình nhưng cả 2 ngại với bạn trai cu . 2 năm sau mình quen bạn trai khác a ấy củng biết chuyện đó , thời gian đó mình ít liên lạc với a ấy . Mình và b trai kg hợp lại chia tay , a ấy biết và an ủi mình rất nhiều . Bây giờ mỗi ngày , mỗi ngày a ấy lại đt cho mình , để biết mình thế nào và mọi thứ xung quanh mình. Cứ như vậy đến giờ hơn 1 năm rồi , A ấy kg nói yêu hay thương , thỉnh thoảng nói gần nói xa là nằm mơ thấy mình , muốn đi đâu đó và tay trong tay với mình . Từ lúc biết a ấy đến giờ khoảng 4 năm và gặp mặt chỉ vài lần ( vi a ấy ở nước ngoài va chua co gd) cuối năm nay a ấy về và nói muốn tay trong tay với mình . Mình bối rối kg biết a ấy có tình cảm gì với mình kg mà sao kg bày tỏ cứ như vậy hoài . Minh thì củng có tc với a ấy nhưng củng kg dám nói . Như vậy là sao , mong được các bạn tư vấn . Cảm ơn các bạn rất nhiều !

Gọi điện thoại đến tổng đài tư vấn tâm lý, tình yêu, sức khoẻ 19006222 em nhé.
Các chuyên gia sẽ tư vấn giúp em !

Chuyện của bạn không cần phải suy nghĩ lo lắng nhiều cho khổ, cứ đợi anh ấy về đến gặp mặt đi chơi rồi mọi thứ tự nhiên sẽ diễn ra thôi. Còn nếu bạn biểu hiện trước cũng không vấn đề gì, vì anh ấy sẽ rất thích, bạn nhắn tin hoặc gửi email thổ lộ tâm tình cho dễ.