
Tư vấn tình yêu
Mong các chuyên gia giúp tui với,tui thực sự ko bít phải làm seo??năm nay là năm cuối tui ra trường.tui đã quên một người bạn trai trong thời gian qua!.tui bùn rất nhiều vì đã lỡi với anh ấy..trong thời gian dài tui mới bít mình và anh có nhiều điềm ko hợp.cũng thật bùn phải ko các bạn??và chúng tui rất nhiều lần chia tay nhau.tui cảm thấy ko hợp và gia đình anh thì cũng ko thik tui,vì gia dình tui và anh cũng bít nhau.và thời gian vui nhất bên anh tui đã quen bít người bạn trai mới,anh và tui yêu nhau,và giờ đây và nhiều lần tui đã dứt khoát với người bạn trai cũ.có lần cả ba ngồi nói chuyện với nhau,và mất tui phải chọn lựa tui bít ai cũng yêu tui rất nhiều,và ai cũng kêu tui đi làm giấy kết hôn cả!các bạn ơi mình thật sự rất yêu bạn trai mới nay vì rất hợp các bạn ạ,mình có cảm giác yên tâm khi ở bên anh và anh cũng z?các bạn có thể cho mình một lời khuyên dc ko?minh thỉ đã lỡ mất với ng iu đầu và cũng là người mà đang ngan cảng mình đi dến với người mới.mà mình thì cảm giác ko còn iu anh nữa.anh vẫn ko chiu chia tay mà đòi đi làm giấy kết hôn.và người mới quen cũng z?mình thì chọn người mới quen,nhưng mình sợ anh ấy bít mình ko còn nữa thì sẽ ra seo?đây hả các bạn.nếu các bạn nói với mình, anh ấy yêu thì sẽ bỏ qua tất cả.có thật sự z ko??khi trong lòng mỗi ng nam vẫn ngi mãi về chuyện đó,Có những người trước khi cưới đã khai thật với bạn mình ràng em ko còn nữa.nhưng vẫn cưới rùi sao nay về cũng đâu có j là hạnh phúc đâu,mình đang bùn lắm các ban ạ?Phải làm seo đây,lấy người mình đã mất hay lấy ng mình ui.Nếu lấy người mình đã mất với ng đó thì,gia đình họ ko thik mình.anh thi với mình ko hợp.Còn lấy ng ui hiên tại thì liệu về seo có được hạnh phúc ko??MONG CÁC BẠN và CHUYÊN GIA GIÚP TUI VỚI?THÀNH THẬT CÁM ƠN!!

câu hỏi của bạn dài dòng vá.
mình khuên bạn đã chấp nhận iu thì phải chấp nhận chiu
bạn cũng đã lỡ roi thi hay nắm giư đi từ từ anh ấy sẽ hĩu cho ban mà ban nên chọn người cũ chúc bạn hp

ban nen rut gon cau hoi lai thi se co nhieu nguoi vao tra loi hon day. do la y kien cua minh