
Mến có phải là yêu k ạ
bạn gái e nói là có mến 1 ng. mà ng này mới quen có mấy ngày. cô ấy còn xin sđt và nt với ng ta nữa. liệu có phải cô ấy đã y ng ta rùi k ạ

chưa phải yêu

Mến chưa phải là thích càng không phải là yêu. Trên đời này có nhiều loại tình cảm, nhiều mối quan hệ chứ đâu đơn thuần chỉ có tình cảm nam nữ thông thường đâu bạn. Từ mến rồi chuyển thành yêu cũng có nhưng nó hok phải là tất cả. Mình là nữ, có thể gặp bạn nữ này có cá tính hay thì thấy mến, gặp bạn nam giỏi giang thì thấy quý, gặp 1 người lớn thấy tốt cũng có cảm tình đặc biệt. Những thứ tình cảm đó chắc chắn hok phải iu mà rất đơn thuần là cảm tình giữa người với người, từ mến có thể phát triển thành tình bạn, tình yêu... hoặc chỉ đơn giản là mến thế thôi. Bạn cứ suy nghĩ 1 cách đơn giản nhất thế này: Cái ji là của bạn sẽ là của bạn, cái gì hok còn là của bạn thì có cố giữ cũng hok có cách nào giữ được. Cách tốt nhất là cứ sống dzui dzẻ, đối xử tốt với nta, trời hok phụ lòng người đâu bạn :)

Haiz ! tình yêu có nhiều cung bậc lắm bạn ạ,
mến và yêu thì cũng gần gần nhau lắm. Từ mến sang yêu cũng nhanh và khó biết dc. Nhưng nếu có người phân định rõ rành tình cảm thì mến là mến và yêu là yêu hj
Nói chung bạn nên quan tâm yêu thương bạn gái bạn nhiều hơn đặc biệt cố hiểu ng y bạn hơn
Chúc bạn hạnh phúc!