
Có nên chia tay anh ấy ko?
Mình hiện đang học đại học năm cuối, mình và bạn trai em quen nhau đã gần 4 năm rồi (anh ấy đã 25t),mọi chuyện vẫn đang tốt đẹp.Gần đây có cô bạn thân học cấp 3 của anh nhờ anh giúp làm đám cưới giả với cô ấy,vì đã lỡ mang thai mà người yêu cô ấy không nhận. Cách đây mấy tháng anh có kể cho em nghe chuyện này,em nói rõ quan điểm là không đồng ý,anh cũng từ chối cô ấy rồi( không dứt khoát,chỉ nói bóng gió vì sợ cô ấy tủi thân).Ngày hôm qua em vô tình vào được facebook của anh,và đọc được đoạn hội thoại vừa xong, cô ấy nói chỉ làm đám cưới giả thôi,không đăng ký kết hôn.Hai người họ đã lên kế hoạch là anh về quê khoảng 5 ngày là mọi chuyện xong xuôi. Em đã làm ầm lên,hỏi sao không bàn với em mà đồng ý? Anh nói là thấy mọi chuyện cũng đơn giản,anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả. Em không thể chấp nhận chuyện này,em tuyên bố "nếu anh giúp cô ấy thì chúng ta chia tay".Anh nói để anh có thời gian suy nghĩ. Em cũng đã nói chuyện với cô gái kia rằng " em không chấp nhận chuyện này,còn mọi chuyện tuỳ bạn trai em quyết định".Cô ấy đã nói với bạn trai em là "đã tìm được cách giải quyết khác",như vậy thì dù anh ấy có muốn cũng không thể giúp được,về chuyện này coi như xong.nhưng em vẫn ức vì tất cả là do em can thiệp nên mới như vậy,nếu em mà im im thì giờ anh ấy đã là chú rể giả rồi.Em cảm thấy mất lòng tin,cảm thấy mình không là gì với anh ấy hết.Em muốn chia tay,như vậy có đúng không?
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!