
Khắc tuổi - Không hợp tuổi lấy nhau có hạnh phúc? Hợp tuổi sao chia tay?
Băn khoăn vẫn là muôn thuở: Khắc tuổi lấy nhau có hạnh phúc? Hợp tuổi sao chia tay?
Nên mình muốn nói ngắn gọn lại cho các bạn hiểu: Hợp tuổi (về lý số) chẳng liên quan gì đến khái niệm Hạnh phúc (về lý thường) cả.
Nói cho dễ hiểu, lý số coi hai tuổi HỢP NHAU là cặp tuổi mà những năm hạn, xung, tam tai khác nhau. Như thế, vào các năm xấu, chuyện xui rủi chỉ ứng riêng từng người, không ứng nguyên cặp.
Tương tự, các tuổi KHẮC NHAU thì có trùng năm hạn, xung, tam tai. Vào những năm này, chuyện xấu dễ lây, dễ ứng vào chuyện gia đạo.
Các bạn chưa cưới, chưa bị ràng buộc đa diện vào nhau thì dù có khắc hay hợp tuổi cũng không đổ nguyên nhân chia tay cho tuổi được. Chẳng qua là các bạn không yêu nhau nữa.
Các bạn đã cưới, thì khắc tuổi vẫn có thể hạnh phúc như thường. Hợp tuổi vẫn có thể bất hạnh như thường. Vì tiền đề của hạnh phúc không phải là tuổi tác, mà là sự hòa hợp tính cách VÀ hấp dẫn thể xác.
Hợp tuổi chỉ bảo đảm là mối ràng buộc hôn nhân lâu dài, làm ăn thuận lợi. Như thế, cũng có vô số vợ chồng giàu có nem chả với nhau mà không ly hôn được. Khắc tuổi thì có thể hôn nhân khó bền và/hoặc việc làm ăn trầy trật. Nên cũng có vô số cặp khắc tuổi hạnh phúc trong nghèo khó.
Tóm lại, lời khuyên của mình dành cho các bạn còn băn khoăn "Yêu hết lòng mình đi". Ðó mới là tiền đề đích thực của hạnh phú, chứ không phải là tiền đề viển vông nào từ định mệnh ban xuống cho mình một cách dễ dãi cả.

Tốt nhất nên tránh tuổi xung khắc (tứ hành xung), không tránh được nữa thì phải chấp nhận. Không chuyện nọ cũng chuyện kia không hay sẽ đến nếu cố lấy nhau (làm ăn khó khăn dẫn đến nghèo khó, con cái không ra sao... hoặc những tai họa từ trên trời rơi xuống)

mình cũng đang tán một nàng ko hạp tuổi , mình cũng xem trên mạng thấy khắc dữ lắm khiến mình đôi khi cũng phân vân, nhưng mình lâu nay vốn là người theo chủ nghĩa duy vật. bây giờ qua sự chia sẻ của các bạn mình đã thêm tự tin hơn để yêu nàng.thank các bạn nhiu` nhé !

Dạo này sao có nhiều bạn trẻ thắc mắc về chuyện tuổi tác thế không biết. Phải chăng người ta đang ngày càng "mê tín" hơn?
Quan trọng là người ta có yêu nhau không, có chấp nhận được những điểm xấu cũng như mặt tốt của nhau để mà xác định ở với nhau cả đời được hay không. Tuổi tác hay nghe thầy bói có chăng cũng chỉ nên coi nó là một thông tin tham khảo. Cùng một tuổi, nhưng có khi bạn đi gặp 2 ông thầy bói lại ra hai kết quả khác nhau. Vậy bạn tin vào đâu?
Yêu nhau mới là quan trọng, nhưng với những người hay băn khoăn về hợp tuổi hay không hợp tuổi, chắc phải thêm một điều: yêu nhau là quan trọng, nhưng khi quyết định đến với nhau thì không nên có chút "gợn" nào trong đầu. Còn có "gợn" thì đừng có cố, kẻo sau này có chuyện gì lại đổ cho tuổi tác hay cái này cái kia, mệt lắm.

Yêu nhau hiểu nhau đồng cảm được cho nhau thì mới dẫn tới hôn nhân hạnh phúc, chứ tuổi tác chỉ là cái cớ thôi, kiêng được cũng tốt còn không thì lấy nhau miễn gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc là được, chứ cố ép mình lấy người hợp tuổi mà không hạnh phúc cũng chẳng để làm gì.

- Mình thấy nhiều người đám cười thường coi ngày giờ tốt, vậy mà cứ cải nhau, li dị hoài.
- Quan trọng nhất là vợ chồng đồng thuận thì cái gì cũng tốt.