
Người ấy có tình cảm với tớ không ? Tớ thực sự rất thắc mắc ấy ~.~
Bạn ấy và tớ cùng tuổi nhau, học kế lớp nhau (lớp tớ và lớp ấy có tình thâm giao lắm). Tớ có tình cảm với bạn ấy cũng đã lâu rồi. Nhưng vì con gái nên mỗi khi gặp bạn ấy tớ ngại lắm nên làm mặt lạnh mỗi khi vô tình gặp bạn ấy. Bạn ấy trước giờ cũng không hay nói chuyện nhiều với tớ, cũng làm mặt lạnh với tớ ( nói chung là bọn tớ cũng làm mặt lạnh với nhau). Mối quan hệ của tớ và bạn ấy không được thoải mái và cũng có khoảng cách . Thời gian gần đây, tớ và bạn thân tớ bắt gặo một số hành động cử chỉ lấy làm lạ của bạn ấy. Vì là thích bạn ấy nên mình cũng hay nhìn. Đôi khi thấy bạn ấy nhìn lén, lúc tớ nhìn lại thì tự dưng cả hai nhìn nhau rồi tớ bối rối quay mặt đi. Bạn ấy chủ động bắt chuyện với tớ nhiều hơn nhưng tình trạng im lặng cũng chưa thay đổi mấy. Bạn ấy hay đi đi lại lại những nơi có tớ. Những lúc tớ đi ngang qua, bạn ấy đứng lại và tớ có cam giác có ai đó nhìn theo. Không thì bạn ấy bẻ đường khác mà đi. Bạn ấy thích gây sự chú ý với tớ như vờ chạm nhẹ, nghịch tủ bạn tớ, rồi có những khi cho tớ một cái đau ngay bả vai , cười rồi chạy đi mất. Mỗi khi nói chuyện với tớ, bạn ấy đều dựa người vào tường, nhìn tớ => tớ ngại lắm nên hội chứng nói lặp hay là phăng ra những câu nói cộc lốc :p. Có lần bạn ấy delete nick chat của tớ, rồi một t/g sau add lại ( tớ thắc mắc rằng sao mà nhớ đc cơ chứ ?- vì tầm một năm). Nhưng mặt khác, bạn ấy ko bao giờ quan tâm đến tớ. Tớ mượn áo khoác bạn ấy vì trời lạnh lắm mà bỏ quên áo. Khi thì áo hôi, khi thì phải mặc nên ko cho mượn, khi thì ko mang ,... Mấy bạn nữ lớp ấy nói rằng con trai lớp ấy còn trẻ con lắm chưa biết yêu đâu!! Tớ không biết là có thích tớ không nữa ? Vì từ trước đến giờ chưa thấy ai giống vậy cả. Những lần nói chuyện qua yh! bạn ấy nói chuyện với tớ ko nhiều, rồi còn xin nick chat của bạn tớ nữa chứ. Sau đó ko có chat với bạn tớ. Vậy là sao ?? Mong cả nhà giúp tớ với :x

Ôi cái chuyện tình yêu tình báo thật khó quá trời

Người con gái thường giấu lòng mình và giấu tình cảm của mình khi thích một ai đó gỏi hơn con trai ,theo mình khi thích một ai đó thì anh ấy sẽ quan tâm đến bạn nhiều hơn , hay lén nhìn bạn , và còn tùy tính cách nữa , nếu anh chàng có tính cách cởi mở thì có lẽ anh ấy sẽ bày tỏ cho bạn sớm thôi , còn nếu anh chàng trầm tính thì có lẽ họ phải xem xét tình cảm của họ dành cho bạn và ngược lại khi nào cảm thấy chắc chắn thì họ mới bày tỏ .nhưng trong tình cảm nhiều chàng trai vẫn không chủ động lắm , nếu mình thích họ thì hãy tạo điều kiện cho họ để họ thể hiện bản thân mình , quan tâm đến họ nhiều hơn và khi tiếp xúc nhiều dần dần bạn sẽ cảm nhận được , khi nào bạn cần gọi anh ấy đều có mặt , hoặc anh ấy mời bạn đi chơi với bạn anh ấy dự tiệc sinh nhật với bạn bè anh ấy ... có rất nhiều cái để bạn nhận ra tình cảm của anh ấy dành cho bạn , khi tiếp xúc với anh nhiều hơn !