
Yêu 1 người thì cảm giác như thế nào?
E quen ảnh qua 1 người bạn, đc khoảng 4 tháng rồi ạ. bọn e nói chuyện khá vui, anh cũng rất quan tâm đến e. phải nói là a rất nhiệt tình.
Cho đến 1 ngày e nhận ra e còn tình cảm với người cũ dù khi quen a em đã xác định chỉ coi người cũ là bạn, ko quan tâm đến việc người ta còn tình cảm vs mình, đó là 1 cảm giác bất chợt ập đến, có lẽ do e cảm thấy có lỗi khi chưa bg nói chuyện rõ ràng vs ngta cả.
e rất khủng hoảng, và e nói với a về chuyện đó. a rất buồn và thất vọng, e chỉ nói với anh rằng e cần thời gian để xác định lại mọi chuyện.
Nhưng e ko hiểu sao, khi nói với anh những điều đó e cảm thấy buồn, bất lực vs chính mình, và trống rỗng, nhưng chỉ vậy thôi, ngoài ra ko có 1 cảm giác gì khác.
Em cảm thấy rất muốn đc anh che chở, cũng có tưởng tượng lung tung về tương lai, nhưng e luôn tự hỏi ntn thì là yêu?
Cái cảm xúc e dành cho a nó rất đỗi mơ hồ, kể từ hồi a làm quen vs e thì cảm xúc của e nó ko dào dạt nhiều thế nữa.
Có đôi lần a đưa e đi chơi, đi xem fim, nhưng dường như e ko cảm thấy có cảm xúc đặc biệt.
Đó là tất cả những gì xảy ra, những tin nhắn, chat chit, những cuộc điện thoại, đôi lần đi chơi riêng. E ko biết phải làm thế nào, e cảm thấy mình như một con nhỏ ngố tàu vậy.
Bg trong e là 1 mớ hỗn độn, và trống rỗng.
e ko biết mình nên làm gì nữa.

TY thì đa dạng muôn hình muôn vẻ lắm.
Vs mìn, đó là vui khi nghĩ về ng ấy (có thể nằm cả ngày nghĩ về ng ấy và những z đã qua và...cười, ). Đó là nhớ, là thương. Và đó là "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ", cố gắng để ước mơ mau thành hiện thực,
Chắc pạn cần thêm time để xác định xem đó là tc z. Đừng suy nghĩ và so sánh nh quá,