
Làm sao để quên khi lòng còn quá yêu???
Năm nay e vừa gần tròn 17t.bạn trai tên là bảo,là người k.trai mà e rất yêu shuong .chúng e wen nhau đến nay đã gần 1 năm và học chung năm lớp 10 tuị e rất ju thương nhau chưa từng sống thiếu nhau 1 ngày nao i học gập cả ngày về nhà cái đã nt liền oy,bảo rất tốt chỉ ju mjk e luôn wan tâm đến e chưa bao giờ lm j có lỗi với e hk hề gái gú thận chí gặp gái hk thèm nhìn bảo rất gen e lại thix chọc vì mỗi khi gen bun cười lắm và e thix cái tính cách hay gen đó không cho e đi chơi lung tung cũng hk cho e nt hay chơi với k.trai bảo nới tụi k.trai chỉ lợi dụng thoy tuy hơi wa đáng nhưng e lại thix bồ mjk như z và cũng đã nghe làm theo, tụi e rất bình đẳng nhau cũng có lúc giận nhau còn mày tao và e cảm thấy vui khi ng k.trai đó nói 20t sẽ cưới e... e bị trầm cẩm rất jt tiếp xúc với mọi ngưới nhưng e rất thân thiết với bảo hk hiểu tại sao nữa e chưa bao giờ giữ khoảng cách với người con trai này có thể nới rất tự nhiên hk cần ngại ngùng j cả kể cả mọi chuyện vui buồn e đều tâm sự với bảo có thể nói từ khi bảo bước vào cuộc sống của e cảm thấy mjk có ý ngĩa hơn có thể cởi mở với mọi người hơn với ba mẹ e cũng còn có những chuyện không thể nói bí mật riêng . 1th trước (4-11) có 1 chuyện khủng khiếp xảy ra giữa 2 đứa mà đến giờ e vẫn chưa thể wen được cái cảm giác của ngày hôm đó. chính từ đó chúng e đã ct nhau, và e không còn gặp lại bảo nữa. thật ra cũng ít khi gặp nhau lắm vì bảo đi học thành phố chỉ cuối tuần mới được gọi điện nt cứ ra khỏi trường là bao đã đt ngay cho e biết e rất háo hức và mong nhanh đến cuốt tuần .vì quá cô đơn e không chịu được và nghĩ là bảo học tp chưa chắc j chỉ có mình e e lun không thỏa mãn với tình yêu này e lang nhag với nhiều người hết lần này đến lần khác đều được tha thứ nhưng lần này thì không bao giờ e đi quá xa mọi chuyện không thể thay đổi được nữa e đã mất người k.trai này mãi mãi giờ người đó không cần đến e nữa thật oy .đó chỉ là đùa giỡn ng e thật sự ju là bảo.
...Hôm nay lần gặp nhau sau hơn 1th 2 đứa chưa gặp mặt ,mợi thứ đag rất vui vẻ nhưng đột nhiên là 1 câu chuyện khác ....????
2 đứa cãi nhau bảo đọc được những dòng tn e nt với thằng khác ,mắt bảo nhìn e không còn sự yêu shuong nữa chỉ đầy kinh bỉ và căm gét e .e hiểu bảo đag muốn e biến ngay trước mặt !! con mắt đó thật đag sợ .hjxhjx...
Bảo đag giận giữ dến nỗi muốn cho e 1 bạt tai hay làm 1 điều j đó thật thô bạo vối e ,bảo kìm nén sự tức giận đáng sợ đó bằng cách chọn sự im lặng ,e lại sợ cái sự im lặng đó e rất muốn bảo đánh e oy sẽ hả giận .(đơn giản chỉ vì yêu e không muốn làm tổn thương đến e ...)!!
E rất sợ lòng bối rối bù nên không biết fai làm thế nào nữa không thể bình tĩnh được nữa chỉ muốn chết quách cho xong .
Tim e đau quạnh lại ,như ngùng đập mọi thứ xung quanh e như ngùng quay ...
E không thể thở được ,cảm giác ngẹt thở đến vô cùng .ngượng ngùng e hằng giọng e nói :-bảo ... nhưng đó là tất cả những j e có thể thốt ra khi ấy chì mỗi cái tên 'bao' e sợ lấm hjx! 1 sự xấu hổ bao trùm lấy e nhưng không khox e không muốn bảo nhìn e khóc ,hk muốn bảo phải đâu thêm.
E nhìn bảo với ánh mắt đầy hi vọng , còn bảo nhìn lại e như thể hk wen biết ,hoàn toàn trống rỗng và e hiểu rằng tình yêu bảo dành cho e đã hết .chính tay e đã bóp chết nó chính tay e là người sắp đặt mợi thứ và e sẽ phải sống cả đời này trong ân hận khi tự tay tước đi hạnh phúc chính mình .bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn khó thở hơn ...
và thế thoy ,thời gian lặng lẽ qua .bảo đi oy và bò đi thật sự mắt hk hề nhìn lại e đã khóc suốt quãng đường về nhà.e liên tiếp gọi điện và nt khản khoảng cầu xin gần tháng nay nhưng chưa được hồi âm .e biết bảo nới hk thể way lại cố tình nới câu đó để lm tổn thương e ,bảo hk muốn tỏ ra đâu khổ vì bảo wa đau .thật hk thể tin nổi là bọn e đã ct ,e vẫn chưa hết xững xốt vì những j xay ra ,mọi thứ diễn ra nhanh wa như vừa mới đây thoy nó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của e từ lúc nào hk hay .
---Bảo cồ nói bằng cái giọng tàn nhẫn ,cay độc nhất có thể nhưng e vẫn cảm nhận được 1 chút cay đáng trong giọng nói của bảo .e biết trái tim bảo đang đau thật sự ,điều đò khiến e lại càng muốn khox hơn ,khox vì sự xấu hổ của mình.
E SAI THẬI OY! e cảm thấy mjk có lỗi với bảo!!!nhưng tất cả đều wa muộn để xl.hối hận e muốn thời gian way lại muốn được tha thứ e thật là tồi tệ e chỉ biết đâm vào tim người k.trai mình ju những con dao hk có cán .Bảo chưa từng khóc vì ai kể cả e,e là đứa k.gái thứ 2 bảo ju và e cũng giống người kia lừa dối bảo. sau đó bảo đã nói 1 câu khi ct với e 'đúng là k.gái'
Từ khi người k.trai đó bước ra khởi cuộc sống mjk, e hk còn hao hức ngày cuối tuần nữa cuối tuần là ngày tồi tệ đối với e vừa muốn lại vừa hk e luôn phải tự đấu tranh tư tưởng rất mệt mỏi tự dăn lòng hk được nhó nhưng sao vẫn nhớ e hk thể làm chủ được bản thân mjk nữa e hk tập trung vào học được khi ngủ cũng mơ thấy người đêm tỉnh giấc e cũng ngĩ về người đó và bây giờ e xa lánh mọi người hơn e hk còn muốn tiếp xúc với ai nữa cũng hk có chuyện j e cảm thấy vui sao tự nhiên e thấy cuộc sống nhàn chán ge. E đau khổ lắm e nhớ người k.trai đó ngày đêm, đêm nào e cũng khox như e hk thể dừng được 1 jay nào đó để hk nhớ hk nghĩ e luôn tự hành hạ bản thân mình đủ điều. e thấy mình kiệt sức thật oy nhưng e lại hk muốn chấp nhận sự thật trên, đầu e giờ rất đâu không biết tại sao hay do e suy ngĩ wa nhiều.người đó hk còn cần đến e nữa e phải làm sao ây có nên tiếp tục nữa hk ????e càng níu kéo thì người đó càng buôn tay thậm chí còn chửi e (hk được nt giọi điện nữa phiền wa biến đi)tại sao khi ct oy e mới thật sự cảm nhận được mjk cần và ju ng đó biết bao nhiêu và e ju người đó nhiều hơn .trái tim e vẫn nói ngưới đó sẽ không bao giờ bỏ e và e đang tin vào niềm hi vọng cuối cùng đó .vậy theo các ac thì bảo có wai lại với e hk???

Gửi em gái, chắc em cũng đang còn rất buồn vì chuyện vừa qua. Nhưng thời gian sẽ là liều thuốc tốt cho cả 2. Em đã phạm sai lầm, không chỉ một lần mà là nhiều lần và mỗi lần càng trầm trọng hơn. Bảo đã rất bao dung, rất yêu em để tha thứ nhiều lần. Nhưng con người ai cũng có một giới hạn thôi em à.
Điều anh khuyên em lúc này, không phải là cố gắng quay lại với Bảo mà em hãy sống thật tốt. Em hãy thay đổi bản thân. Trong cuộc sống ai cũng có sai lầm, em hãy xem sai lầm này như một bài học để đừng bao giờ mắc phải nữa. Hãy sống tốt, làm những điều nên làm, trước khi làm điều gì hãy suy nghĩ thật chín chắn.
Và thời gian....
Anh tin rằng nếu một lúc nào đó, Bảo gặp lại em, thấy những sự thay đổi của em và quan trọng là tình yêu của Bảo vẫn còn to lớn để 2 em có thể yêu lại từ đầu.
Anh chúc em vượt qua nỗi đau, sớm trưởng thành và hạnh phúc trong cuộc sống.