
Thật sự em phải làm cách nào?????
Thật sự hiện giờ em không biết phải làm cách nào, em rất rối trí, em mong có người đưa ra được lời khuyên giúp đỡ em, em cảm ơn
Em hiện nay 20t, có người bạn trai, lớn hơn em 6t, anh là người Đà Nẵng.Anh thuộc tuýp người nhò bé, cao 1m68, ba mẹ em không đồng ý cho em quen anh ấy. Tuy chưa gặp nói chuyện với anh ấy nhưng Theo mẹ em thì anh ấy lùn thì sẽ rất keo kiệt, bùn xỉn, gia đình chưa biết có khá giả hay không thì làm sao được nhờ, với hình thức cửa anh ấy như vậy thì khó mà xin được việc, mặt nhỏ nhìn không phúc hậu. Còn theo pa em thì pa em nghĩ em quen anh ấy thì em sẽ chẳng học hành, sẽ chẳng có tương lai, nhưng em chắc chắn rằng khi em quen anh ấy em học giỏi hơn rất nhiều. Tuy hình thức anh ấy không đạt như cao ráo hay đô con gì nhưng tính cách anh ấy rất được, về 1 phần nào đó rất giống tính của pa em, thẳng thắn và không thích nhờ vả người khác, và quan trọng là em với anh ấy rất hợp nhau. Nhưng pa mẹ em nhất quyết ngăn cấm và bắt em chọn giữa pa mẹ và anh ấy, nếu em chọn anh ấy thì em sẽ ra ngoài đường tự sống tự ăn và coi như pa mẹ không có em, còn nếu em chọn pa mẹ thì em thấy hạnh phúc của mình không còn nữa, em thật sự rối trí lắm. Xin mọi người đưa lời khuyên giúp em vì em thật sự mong muốn vẹn cả đôi đường, vừa vui lòng pa mẹ vừa quen anh anh ấy

chuẩn rùi em ah không phải bận tâm nữa

ban em cao 1m68 ,theo em chieu cao bao nhieu moi dung tieu chuan?..

Bạn thân mến, bạn mới 20 tuổi thôi, bạn còn rất trẻ, còn rất nhiều điều có thể xảy ra mà chính bạn cũng không biết trước được. Trong chuyện tình cảm thì lại càng khó đoán... bạn hãy dùng thời gian để quyết định và chứng minh...
Bố mẹ bạn ngăn cản bạn, chắc hẳn có lí do, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn là vì sao? chứ đừng vội kết luận, bởi hơn ai hết, bố mẹ luôn là người lo lắng cho bạn...
Chúc bạn gặp nhiều may mắn...
bạn quá trẻ để kết luận nên hay không nên bạn nên để vị thần thời gian trả lời đi bạn ah ,nếu sau thời gian không hợp thì chia tay nhưng nếu hợp và anh ấy an ủi đũoccj quan tâm bạn thì chác anh ấy sẽ thuyết phục dc bố mẹ bạn thôi đừng lo lắng cái gì cũng có kết thúc đẹp thôi mà

1m68 mà nhỏ gì nữa?

Bạn thân mến, bạn mới 20 tuổi thôi, bạn còn rất trẻ, còn rất nhiều điều có thể xảy ra mà chính bạn cũng không biết trước được. Trong chuyện tình cảm thì lại càng khó đoán... bạn hãy dùng thời gian để quyết định và chứng minh...
Bố mẹ bạn ngăn cản bạn, chắc hẳn có lí do, bạn nên tìm hiểu kỹ hơn là vì sao? chứ đừng vội kết luận, bởi hơn ai hết, bố mẹ luôn là người lo lắng cho bạn...
Chúc bạn gặp nhiều may mắn...